Giáo dục - Học Đường

Cô Trần Thị Điều: Thay đổi để cô và trò cùng hạnh phúc

Thứ Tư, 27/11/2019 | 17:14

Cô Trần Thị Điều, giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng (ảnh - xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) luôn tâm niệm làm nghề giáo, nhất là giáo viên mầm non là phải mang lại niềm vui cho học trò. Chính vì thế, khi ngành Giáo dục huyện Hồng Dân phát động phong trào “Lớp học hạnh phúc”, cô đã hăng hái đăng ký tham gia.

Cô Trần Thị Điều là một trong những giáo viên trẻ, nhiệt huyết với nghề, dù “thâm niên” chỉ mới 6 năm nhưng cô đã khẳng định được tay nghề của mình, được đồng nghiệp mến phục, phụ huynh yêu quý. Bắt đầu công việc từ điểm lẻ ở ấp Vĩnh Thạnh vào năm 2013, qua 2 năm phấn đấu trong công tác, tay nghề, bản lĩnh của cô được công nhận và được chuyển về công tác tại điểm trung tâm của trường đến nay.

Nói về việc đăng ký thực hiện phong trào “Lớp học hạnh phúc”, cô Điều chia sẻ: “Khi ngành Giáo dục phát động, tôi cảm thấy phong trào này rất có ý nghĩa nên đăng ký tham gia với phần việc “Giờ đón trẻ hạnh phúc”. Thực hiện phần việc của mình, tôi thấy rất hứng thú vì lúc trẻ đến lớp, cả giáo viên và trẻ đều rất vui khi thực hiện các động tác chào hỏi nhau theo ý của trẻ”.

Theo đó, khi trẻ đến lớp, giáo viên sẽ đứng đón trẻ ngay cửa lớp và cùng thực hiện các động tác chào hỏi theo ý thích của trẻ như: chạm tay, nắm tay, lấy 2 tay làm hình trái tim… Với cách làm này, trẻ rất hứng thú khi đến lớp, tạo cảm giác gần gũi, thương yêu giữa giáo viên và trẻ.

Từ phần việc “Giờ đón trẻ hạnh phúc” của cô Điều, trẻ đi học đều hơn, vui tươi hơn… Đó chính là hiệu quả thiết thực mang lại cho cả trẻ và giáo viên khi thực hiện phong trào “Lớp học hạnh phúc”.

Trúc Ly

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.