Giáo dục - Học Đường

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy: Âm thầm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”

Thứ Sáu, 18/12/2015 | 16:50

Từ thuở nhỏ, cô Nguyễn Thị Thanh Thúy (ảnh - giáo viên bộ môn Ngữ văn - Lịch sử, Trường THCS Giá Rai B, TX. Giá Rai) đã sớm ước ao được làm cô giáo. Và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, khi cô đã và đang hằng ngày đứng trên bục giảng để trao truyền tri thức cho bao lớp đàn em thân yêu.

Gần 20 năm công tác tại Trường THCS Giá Rai B, cô Thúy luôn là hình mẫu để những giáo viên trẻ phấn đấu vươn tới. Được biết, lớp 9A do cô chủ nhiệm hàng năm luôn duy trì 100% sĩ số; không có trường hợp học sinh cá biệt; tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình THCS đạt 100% và số học sinh thi đậu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn nằm tốp đầu của trường. Không chỉ vậy, đây còn là “địa chỉ đỏ” về học sinh giỏi tham gia và đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Ngoài vững vàng chuyên môn, giỏi về quản lý nền nếp học sinh, cô còn “có duyên” trong việc vận động các nguồn tài trợ để giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - một hình thức khuyến học thiết thực góp phần hạn chế tình trạng bỏ học.

Trong giảng dạy, cô là người rất tâm huyết với nghề, không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có được phương pháp truyền thụ kiến thức hay, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu bài và thêm yêu thích môn học.

Qua trò chuyện với cô, chúng tôi cảm nhận được rằng, tình yêu học trò chính là động lực để cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Thư Các

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.