Giáo dục - Học Đường

Cô Nguyễn Thị Chi: 20 năm gắn bó với nghiệp "gõ đầu trẻ"

Thứ Sáu, 15/01/2016 | 16:08

Hai mươi năm gắn bó cùng nghiệp “gõ đầu trẻ” với cô Nguyễn Thị Chi (ảnh - Trường Tiểu học Phong Phú B, TX. Giá Rai) là một chặng đường đầy gian nan nhưng cũng đầy kỷ niệm. Nhiều thế hệ học trò được cô dìu dắt giờ đã “nên người” và thành đạt trong cuộc sống.

Gánh trên vai trọng trách là người “đặt những viên gạch đầu tiên” để xây dựng nền tảng tri thức cho những tâm hồn còn ngây thơ, non nớt trong suy nghĩ, hành động; cô luôn đặt mình vào vai trò của một nhà giáo tâm huyết, một người mẹ hiền từ, bao dung luôn dõi theo từng bước đi của đàn con nhỏ. Với cô, mái trường không chỉ là nơi để trao truyền cho học trò tri thức, mà đó còn là mái nhà chung để dạy các em nhân cách, đạo đức ở đời.

Để mang đến cho học trò những tiết học lý thú, không nhàm chám, cô không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng… Nhờ vậy, những giờ lên lớp của cô luôn đầy hứng thú, giúp học sinh khắc sâu, nhớ lâu những kiến thức được truyền đạt. Nhiệt tâm, tận tụy với công việc; chân thành, biết cảm thông, sẻ chia với mọi người là những nhận xét chân thành mà đồng nghiệp, học trò trìu mến dành cho cô.

Gần nửa đời người phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp "trồng người" cao quý, cô đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp thị xã, cấp tỉnh; được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục… Nhưng với cô, thành công lớn nhất trong cuộc đời mình là được chứng kiến sự trưởng thành của bao thế hệ học trò và trong góc nhỏ trái tim các em vẫn lưu giữ những hình ảnh đẹp về một cô giáo như người mẹ thứ hai.

Thư Các

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.