Giáo dục - Học Đường
Có một ngày như thế
Ảnh minh họa: T.L
Thời gian trôi nhanh trên từng trang vở, mới đó mà chúng tôi đã ra trường, mỗi đứa một nơi. Hôm nay, được trở lại trường, lòng tôi chợt dâng lên bao nỗi niềm xao xuyến.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, những “cựu học sinh” lớp chúng tôi tổ chức chuyến về thăm trường cũ. Bao cảm xúc vẫn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Chúng tôi chầm chậm bước vào lớp. Tất cả lặng im như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng tôi biết chắc rằng ai cũng có chung một niềm vui xen lẫn sự nuối tiếc nghẹn ngào…
Trường đã thay đổi nhiều, song chúng tôi vẫn nhận ra lớp học của mình ngày xưa. Cây me hiền hòa dang rộng đôi tay che bóng mát cho chúng tôi ngày nào nay có vẻ già nua hơn trước, vậy mà vẫn còn hằng sâu những vết khắc trên thân cây. Vẫn còn đó chiếc ghế đá chúng tôi vẫn thường ngồi ôn bài mỗi buổi đầu giờ. Mưa nắng đã làm cho nó trở nên bạc màu, nhưng những kỷ niệm gắn liền với chúng tôi thì không bao giờ phai nhạt. Có lẽ người mà chúng tôi nhớ nhất đó là thầy chủ nhiệm. Qua những câu nói, những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của thầy, chúng tôi hiểu được tình yêu thương mà thầy dành cho chúng tôi vô cùng to lớn. Thầy không chỉ dạy chúng tôi những kiến thức sách vở mà còn dạy chúng tôi cách sống, cách làm người và phải mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Lạ thật! Sao hôm nay tôi lại thèm được dự buổi chào cờ đầu tuần đến vậy. Có phải vì tôi muốn nghe lại giọng nói ấm áp và được ngắm nhìn vẻ mặt nhân hậu của thầy hiệu trưởng, có phải vì tôi muốn được một lần nữa lắng nghe những lời dạy dỗ đầy ý nghĩa của cô hiệu phó mà trước đây tôi đã vô tình không nhận ra và còn cho là “những lời chửi êm như ru”… Tất cả đã trôi qua nhưng không tan biến, mà sẽ lắng sâu vào tâm tư mỗi chúng tôi và chúng tôi gọi đó là kỷ niệm.
Xin cảm ơn những ngày 20/11 như thế, bởi trong bộn bề cuộc sống, nó cũng ít nhất cho chúng ta một lần nghĩ về công ơn của thầy cô giáo - những người đang ngày đêm thầm lặng nối sợi dây yêu thương để chúng ta bay cao, bay xa hơn vào con đường tương lai rộng mở.
C.T.V
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới