Giáo dục - Học Đường

Cô Lưu Xuân Hương: Hạnh phúc lớn nhất của người thầy là nhìn học trò thành đạt

Thứ Tư, 19/11/2014 | 16:49

Là người con của vùng đất cuối trời Tổ quốc - Cà Mau, nhưng cô Lưu Xuân Hương (ảnh), Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Đông Hải) lại chọn Bạc Liêu làm quê hương thứ hai để thủy chung, gắn bó. Vì nơi đây không chỉ là quê hương của “một nửa” đời cô, mà còn có biết bao học sinh đã, đang và sẽ được cô trao truyền tri thức.

Gắn bó với xã nghèo Long Điền Tây, rồi xã Điền Hải (huyện Đông Hải) hơn 20 năm là ngần ấy thời gian chất chứa trong cô biết bao hồi ức đẹp về cái nghề “gõ đầu trẻ”. “Tôi vẫn còn nhớ như in ngày về xã Long Điền Tây nhận công tác tại Trường THCS Điền Hải B. Khi ấy, cả trường chỉ có 6 lớp học bằng cây lá lụp xụp, bàn ghế xiêu vẹo, ngổn ngang. Vào mùa mưa bão, triều cường dâng, cô trò phải thay nhau hứng nước mưa, tát nước lớp học trước khi bắt đầu bài giảng mới; lương giáo viên thì ba cọc ba đồng, chi tiêu rất khó khăn. Nhưng được cái học trò rất chăm ngoan, học giỏi và phụ huynh, chính quyền địa phương luôn chở che, đùm bọc. Đó là động lực lớn giữ chân chúng tôi nơi địa bàn ven biển nghèo khó này…”, cô Xuân Hương kể.

Từ một giáo viên dạy Văn, nhờ năng lực, phẩm chất tốt nên cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Năm 2012, cô về làm Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong và áp dụng nhiều biện pháp đổi mới trong quản lý, điều hành, đoàn kết, tập hợp và nâng cao chuyên môn, năng lực giáo viên. Đối với học sinh, ngoài việc đẩy mạnh chất lượng học tập, cô còn tăng cường các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền tình yêu biển đảo, thành lập các câu lạc bộ vui để học… nhằm kích thích học sinh hăng say học tập, rèn luyện. Không chỉ vậy, cô còn tham gia phụ đạo học sinh yếu kém; dùng tình cảm chân thành để cảm hóa những học sinh cá biệt.

Với nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cô đã được Bộ GD-ĐT tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen; đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… Cô cho rằng, hạnh phúc lớn nhất trong sự nghiệp “trồng người” của mình là được chứng kiến bao lớp học trò thành đạt. Nhiều em đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên… và cùng chung tay xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp.

MAI KHÔI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.