Giáo dục - Học Đường

Cô Đỗ Lệ Huyền: Tấm gương tiêu biểu về ý thức tự học

Thứ Hai, 12/12/2016 | 16:29

Mười tám năm gắn bó với bục giảng, chứng kiến nhiều thế hệ học trò do mình dìu dắt khôn lớn, thành tài, nhưng cô Đỗ Lệ Huyền (ảnh - Trường tiểu học Phong Thạnh A, TX. Giá Rai) vẫn miệt mài tự học, sáng tạo và tu dưỡng đạo đức, hình mẫu chuẩn mực của người thầy. Vì với cô, còn đứng trên bục giảng ngày nào là phải cống hiến và không ngừng làm mới chính mình!

Là giáo viên chủ nhiệm, lại nhiều năm giảng dạy khối lớp 3, cô luôn trau dồi kiến thức - kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước, cũng như những đồng nghiệp trẻ về những phương pháp giảng dạy phù hợp, tạo hứng thú cho học trò. Trong quá trình giảng dạy, chất lượng học tập của học sinh luôn được cô đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, sau những giờ lên lớp, đồng nghiệp lại thấy cô say sưa tìm tòi, nghiên cứu trên sách báo, Internet về những phương pháp giảng dạy hay, mới, hiệu quả. “Tôi luôn tạo niềm vui cho học sinh để các em phấn khởi, hứng thú hơn trong giờ học. Nhờ vậy, chất lượng học tập của lớp do tôi chủ nhiệm hàng năm luôn đạt cao”, cô Huyền chia sẻ.

Trong công tác tổ chuyên môn, với vai trò là Tổ trưởng, cô luôn gương mẫu trong các hoạt động, phong trào. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên theo sát các thành viên trong tổ, kịp thời nhắc nhở, động viên đồng nghiệp cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài việc nhiệt tình sẻ chia những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình giảng dạy cùng đồng nghiệp, cô còn dành nhiều tâm huyết trong việc cùng tập thể tìm giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của trường, cũng như đẩy mạnh các phong trào học tập, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của học sinh.

Nhiều năm gắn bó với nghề, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, cô được trường bình xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học nhiều năm liền; là giáo viên dạy giỏi, Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp thị xã trong nhiều năm học. Đặc biệt, cô còn được tặng 2 bằng khen của UBND tỉnh và được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liền…

Nhưng với cô, gia tài lớn nhất trong sự nghiệp “trồng người” chính là được nhìn “những cánh chim non” sải cánh chinh phục bầu trời tri thức.

Trần Hà My

(Trường tiểu học Phong Thạnh A - TX. Giá Rai)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.