Giáo dục - Học Đường
Chuyện về một gia đình hiếu học ở xã Long Điền Tây
Men theo con lộ đal nhỏ trên bờ vuông tôm, chúng tôi đến nhà ông Trần Văn Bảy (ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) - một trong những gia đình hiếu học có tiếng của xã. Trong căn nhà cấp 4 treo đầy những bằng khen, giấy khen và những tấm ảnh cưới của các con, ông Bảy nở nụ cười mãn nguyện kể cho chúng tôi nghe về những tháng ngày gian khó…
Vợ chồng ông Trần Văn Bảy nâng niu tấm bằng thạc sĩ của con. Ảnh: Đ.K.C
Một thời gian khó...
Gia đình nghèo, ông chỉ mới học hết lớp 9 đã phải vào đời bươn chải sớm để đỡ đần cha mẹ. Ngày ông thành gia lập thất, cha mẹ cho ông ra riêng với 4 công đất ruộng nhiễm phèn mặn, quanh năm chỉ làm được 1 vụ lúa. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng thêm túng bấn khi 6 đứa con lần lượt chào đời. Vợ chồng ông chỉ biết cắm đầu làm lụng sớm hôm mới lo cho các con đủ ăn đủ mặc. Khi Nhà nước cho chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cuộc sống gia đình ông mới bớt cơ cực.
Nhắc lại chuyện đi học của các con, ông Bảy bùi ngùi: “Giờ ngồi ngẫm lại tôi không nhớ nổi vợ chồng mình đã xoay sở bằng cách nào để các con được học hành nữa! Chỉ biết là “liều tới cùng, cố gắng hết sức” để các con được ăn học thành tài, thoát khỏi cuộc sống cơ cực vì thiếu chữ như mình”. Ông luôn khuyên bảo các con rằng: chỉ có học hành mới có thể khai tâm mở trí, trở thành những con người hữu dụng cho gia đình và xã hội. Nhưng điều trước nhất là các con sẽ không phải nhọc nhằn như mẹ như cha.
Không chỉ cùng vợ phát triển kinh tế gia đình, tăng gia sản xuất, ông Bảy còn nêu gương cho các con khi tham gia công tác tại địa phương như: Trưởng ấp Thuận Điền, rồi Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Phụ cấp từ việc “vác tù và hàng tổng” cùng với những đồng tiền “mồ hôi nước mắt” trên ruộng lúa, vuông tôm ông đều đầu tư hết vào chuyện học hành của các con.
“Tội nhất là những tháng mưa dầm tụi nhỏ phải lội bộ hàng chục cây số để đến lớp, nhưng chúng ham học tới nỗi bệnh cũng không chịu nghỉ học buổi nào. Thương nhất là thằng con trai thứ ba chỉ có một bộ đồng phục, có bữa trời mưa chẳng kịp khô phải mặc đồ ướt đến trường. Và cứ thế, đứa lớn cõng đứa bé, đứa học trước để lại tập vở, quần áo cho đứa học sau, tụi nhỏ giờ cũng đã nên người!”, vợ ông Bảy nhớ lại.
... Và cái kết viên mãn
Nâng niu những tấm bằng khen, giấy khen của các con như “báu vật”, vợ chồng ông Bảy nở nụ cười mãn nguyện khoe với chúng tôi rằng: “Trong số 6 người con, có 4 người giờ đã là thạc sĩ, cử nhân; 2 người cũng hoàn thành chương trình THPT ở nhà làm kinh tế gia đình, cuộc sống khá giả”. Các con của ông bà đều đã thành gia lập thất và hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Người con gái thứ hai có chồng là Hiệu trưởng Trường tiểu học Ninh Sơn (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Con trai thứ ba là kế toán của Công ty Thủy sản Bạc Liêu với thu nhập cao. Con trai thứ tư là kỹ sư; con trai thứ năm đã học xong thạc sĩ và hiện là giáo viên Trường THPT Điền Hải; con gái út đang phụ trách công tác tài chính ở xã. Các dâu, rể cũng có trình độ từ cử nhân trở lên.
Thấy chúng tôi tò mò trước những chiếc tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước… với công nghệ cao và đắt tiền, cô chú cười hiền: “Tụi nhỏ mua không đó. Tụi nó bảo ba mẹ lớn tuổi rồi, cứ để trang thiết bị hiện đại hỗ trợ công việc tay chân cho nhàn hạ vì tụi con không có nhiều thời gian ở gần để đỡ đần ba mẹ”.
Gia đình chú được công nhận “Gia đình hiếu học tiêu biểu” từ năm 2010. Nhưng từ trước đó bà con địa phương đã xem gia đình này như một mẫu mực về gia đình hiếu học của xã. Hiện tại, chú Bảy đang làm thủ tục để xin công nhận “Dòng họ học tập họ Trần” của xã để tiếp tục giáo dục thế hệ hậu duệ, phát huy truyền thống hiếu học trong gia đình, dòng họ!
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới