Giáo dục - Học Đường

Chuyện học của con… nhà báo

Thứ Hai, 19/06/2017 | 17:37

Nhiều người cho rằng nhà báo có “lắm quyền” trong tay, vì thế con em của họ muốn học trường nào cũng được! Xin thưa, làm nghề nào cũng vậy, con nhà báo hay con nhà… giáo đều cũng phải tuân thủ đúng các quy định.

Nói ra chuyện này không phải để lý giải hay biện minh cho những trường hợp “cá biệt” hoặc ra vẻ, “tác oai tác quái” của một vài cá nhân. Nhưng thực tế tôi cũng thường bị nhiều lời ra tiếng vào do mình làm… nhà báo. Chuyện là, khi thằng con trai của tôi thi vào lớp 3 chất lượng cao của Sở GD-ĐT, lúc biết kết quả cháu đậu vào lớp của Sở thì nhiều người ở gần nhà đã “xì xầm”: “Cha nó làm nhà báo mà, nó muốn học trường nào, lớp nào mà không được!?”.

Khi nghe những lời này, tôi cũng không biết nên buồn hay vui. Có nên đi “thanh minh” với mấy “bà tám, bà chín” hay cứ “im lặng là vàng”! Làm con nhà báo có… sướng? Câu hỏi này tôi luôn tự đặt cho mình khi con đi học luôn phải chịu nhiều áp lực, nhiều thiệt thòi hơn so với các học sinh khác. Một vài giáo viên thân thiết nói nửa đùa, nửa thật rằng: Dạy con nhà báo rất “ớn”. Lỡ có chuyện gì bị đăng báo chắc “chết”…

Tôi cũng xin chia sẻ với bạn đọc, nhất là các giáo viên đứng lớp, làm nghề nào cũng vậy, mỗi người mỗi tính nết không ai giống ai. Với tôi, dù làm nghề báo, lại phụ trách chuyên trang giáo dục nhưng tôi không lấy đó làm áp lực, “làm giá” để giáo viên dạy con mình phải “ưu tiên” hay gì đó. Vì thế, khi hay tin cháu bị cô giáo xé tập quăng trước lớp do viết chữ xấu hoặc sai chính tả… tôi thấy vẫn bình thường, không hề góp ý hay “gặp riêng” giáo viên. Tôi cho đó là những trải nghiệm cháu cần trải qua để học tốt hơn.

Hãy để cho các cháu học và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, dù cha mẹ chúng có là ai, làm nghề gì. Đừng nên “áp đặt” cái nghề của mình vào quá trình giáo dục của những nhà sư phạm.

Trúc Ly

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.