Giáo dục - Học Đường

Chương trình “Phát thanh học đường” của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Phục vụ tốt công tác dạy và học

Thứ Tư, 16/03/2016 | 16:16

Ngày hai buổi, cứ đến giờ giải lao là chương trình “Phát thanh học đường” lại vang lên trong Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Các tin tức về hoạt động của tuổi trẻ, chuyên mục giáo dục học đường… được liên tục cập nhật giúp giáo viên và học sinh trong trường nắm rõ thông tin, phục vụ tốt việc dạy và học.

Đúng 8 giờ 30 phút - giờ giải lao, tiếng phát thanh viên quen thuộc của chương trình “Phát thanh học đường” lại vang lên: “Mời quý thầy cô, cán bộ, công nhân viên và các em học sinh, sinh viên cùng theo dõi chương trình phát thanh học đường ngày… Mở đầu là mục điểm báo Bạc Liêu trong ngày…”. Cứ thế, sau mục điểm báo là thông tin tuyển sinh, hoạt động của trường, Đoàn Thanh niên, cuối cùng là các chuyên mục khác.

Nhìn qua kết cấu của chương trình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù chỉ là chương trình phát thanh trong nội bộ trường học, nhưng có đầy đủ các thể loại: điểm tin, chuyên mục. Ngoài mục điểm tin hàng ngày, chương trình còn có cả các chuyên mục phù hợp từ thứ Hai đến thứ Sáu như: Học tập theo gương Bác Hồ, giáo dục sức khỏe - giới tính, giáo dục đạo đức học sinh - sinh viên, an toàn giao thông…

Cô Trương Phương An thực hiện chương trình “Phát thanh học đường”. Ảnh: C.K

Cô Trương Phương An, người phụ trách chương trình “Phát thanh học đường” Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, cho biết: “Để làm một chương trình phát thanh, hàng ngày phải mất 2 - 3 giờ. Từ chọn lọc thông tin, biên tập, thu âm…”. Thường vào khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày, người phụ trách bắt tay vào việc để chuẩn bị chương trình phát thanh ngày hôm sau. Sau khi chuẩn bị đầy đủ nội dung, phần ghi âm là phần quan trọng nhất. Chỉ với một máy ghi âm cầm tay, định dạng file mp3 hoặc mp4, phát thanh viên bắt đầu đọc các nội dung đã chuẩn bị. Đọc đi, đọc lại, nghe đi, nghe lại đến chừng nào thấy “chuẩn”, giọng không quá ồn, không vấp chữ… mới thôi. Cứ thế, công việc cứ lặp đi, lặp lại từ chiều Chủ nhật cho đến chiều thứ Năm hàng tuần.

Để không nhàm chán và cũng nhằm phát triển phong trào viết lách trong trường, những người làm chương trình phát thanh đã tham mưu với Ban giám hiệu trường phát động trong lực lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh tham gia viết bài cộng tác. Tùy theo chủ đề, tùy theo hoạt động, hoặc các ngày lễ kỷ niệm mà chương trình đưa ra chủ đề, nội dung viết phù hợp. Vì thế, chương trình đã nhận được rất nhiều bài viết từ các giảng viên, sinh viên, học sinh, thu hút sự quan tâm của đông đảo “thính giả” trong trường.

Cứ thế, dù mưa hay nắng, cứ đúng giờ giải lao hai buổi học sáng, chiều là chương trình “Phát thanh học đường” lại rôm rả những thông tin, kinh nghiệm hay trong cuộc sống, gương điển hình trong giáo dục… Cô An chia sẻ, niềm vui lớn nhất của những người làm chương trình là các thông tin được tiếp nhận, phản hồi rất nhanh. Qua đó, những người làm chương trình sẽ cập nhật, chỉnh sửa để chương trình ngày một hay hơn, thu hút được sự quan tâm nhiều hơn nữa của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh tại đơn vị. Không chỉ thế, nhờ các thông tin được cập nhật liên tục, nhất là các thông tin liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục, các chỉ đạo của trường… đã giúp ích rất nhiều cho công tác giảng dạy của giảng viên, học tập của học sinh, sinh viên.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.