Giáo dục - Học Đường
Chủ động tâm thế “vượt vũ môn”
Mặc dù kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học còn cách khá xa, nhưng nhiều học sinh đã chủ động tâm thế sẵn sàng “ứng chiến”. Thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT về việc tổ chức thi tốt nghiệp 4 môn đã khiến nhiều bạn thở phào nhẹ nhõm vì giảm bớt được áp lực ôn luyện cho kỳ “vượt vũ môn”.
![]() |
Học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tham gia ngày hội “Và tôi sẽ… 2014” chủ đề “Hành trang vào đời”. Ảnh: K.T |
Từ hơn 10 gian tư vấn, qua 3 lần tổ chức, ngày hội lần này có đến 27 gian tư vấn của hơn 20 trường đại học do chính các cựu học sinh trường tư vấn. Thầy Nguyễn Chánh Tín (Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Bạc Liêu) cho biết: “Điều đặc biệt là năm nay có cả khối ngành an ninh, đại học quốc tế, kiến trúc, y dược… tạo ra nhiều cơ hội mới để học sinh thỏa sức lựa chọn, nhưng cốt lõi vẫn là lựa chọn sao cho phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Mỗi năm khi ngày hội diễn ra, các cựu học sinh của trường thường xây dựng ngôi nhà mơ ước hay cây mơ ước để học sinh viết lên những ước mơ của mình và cố gắng thực hiện nó. Chúng tôi cho rằng, đây là hoạt động thiết thực, bổ ích và phát huy cao tính chủ động của học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề”. Không chỉ tư vấn cho các em học sinh cách giải tỏa áp lực trong thi cử, giữ gìn sức khỏe để đạt kết quả tốt; các cựu học sinh còn phát tờ rơi thông tin, đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm để học sinh khám phá khả năng bản thân, tính cách, sở thích; truyền đạt những trải nghiệm quý báu khi phải sống xa quê, cách thích nghi với cuộc sống năng động của những thành phố lớn…
Những kinh nghiệm quý báu này cũng được nhiều trường, đơn vị lồng ghép trong những buổi sinh hoạt dưới cờ, các tiết ngoại khóa hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, nhằm giúp các em linh hoạt, chủ động hơn đối với tương lai của chính mình. Đây cũng là thời điểm các liên chi hội sinh viên Bạc Liêu tại các trường đại học gấp rút chuẩn bị hành trang trở về quê hương, tìm đến những trường vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ đàn em thân yêu. Dự kiến trong tháng 3 tới, ngoài việc tổ chức hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh của các trường, các liên chi hội sẽ thành lập nhiều nhóm nhỏ để sẻ chia kinh nghiệm, định hướng chọn ngành nghề phù hợp với sở trường, năng lực của học sinh cuối cấp.
Dù rằng nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều phía, các bạn trẻ vẫn không vì thế mà chủ quan. Ngoài việc tham khảo ý kiến của giáo viên, những người đi trước, các bạn còn chịu khó tìm hiểu trên sách báo, Internet để lựa chọn ngành nghề mình yêu thích; một số bạn còn tổ chức những nhóm riêng để cùng nhau phát hiện những ưu - khuyết điểm bản thân mà lựa chọn ngành thi phù hợp. “Tuy giảm được áp lực khi thi tốt nghiệp 4 môn, nhưng chúng em cũng không dám lơ là. Với phương châm tự thân vận động, chúng em đang cố gắng ôn luyện để không phải hối tiếc 12 năm đèn sách”, em Lê Thụy Bảo Trân (Trường THPT Ngan Dừa) chia sẻ.
Dù đi trên con đường chông gai hay bằng phẳng, nhưng tương lai sẽ là trái ngọt dành cho những ai đủ bản lĩnh và niềm tin để chấp nhận vượt qua thử thách! Hãy vững niềm tin và không ngừng hy vọng các bạn nhé!
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới