Giáo dục - Học Đường

Chông gai hành trình vào đại học của sĩ tử nghèo

Thứ Sáu, 12/09/2014 | 19:53

Kết thúc 12 năm đèn sách là cú đúp “vượt vũ môn” ngoạn mục để các sĩ tử mở ra một trang mới của cuộc đời. Tuy nhiên, 4 năm đèn sách nơi giảng đường đại học với biết bao thử thách và những khoản chi phí không tên đang là nỗi lo canh cánh của những sĩ tử nghèo khi cái vòng luẩn quẩn cơm - áo - gạo - tiền cứ mãi đeo bám.

Chung một kiếp nghèo

Đến xã Định Thành, chúng tôi được nghe câu chuyện đầy cảm động của gia đình em Ngô Kim Đĩnh (học sinh Trường THPT Định Thành) vừa trúng tuyển nguyện vọng 1 chuyên ngành Luật, đại học Cần Thơ. Nhà thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có đất sản xuất, ba em lại mắc bệnh ngặt nghèo, mất sức lao động. Sinh hoạt phí gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào việc đặt lú ven sông và ráp lú mướn cho bà con trong xã của mẹ em. Cuộc sống gia đình bấp bênh trong căn nhà xiêu vẹo, trống trước hở sau nhưng niềm đam mê học tập trong Kim Đĩnh vẫn âm ỉ cháy. Nhà Đĩnh khá đông anh chị em, các anh chị lớn đều có gia đình riêng, nhưng ai cũng nghèo nên chẳng đỡ đần được gì. Cũng may, bà con chòm xóm thương tình, địa phương, thầy cô, nhà trường giúp đỡ nên Đĩnh thường được ưu ái tặng các suất học bổng để trang trải cho việc học tập. Ngày hay tin em đậu đại học, cả nhà ôm nhau khóc vì mừng, người anh trai kế của em thì điện thoại khoe khắp bạn bè nhưng trong dạ thì trăm mối ngổn ngang vì khoản tiền phải “chạy” cho em mình nhập học.

Khánh An và Ngọc Ánh nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường đại học Cần Thơ tại Trường THPT Gành Hào. Ảnh: Đ.K.C

Hoàn cảnh của Nguyễn Ngọc Ánh (THPT Gành Hào), đậu chuyên ngành Hệ thống thông tin, đại học Cần Thơ cũng không hơn gì Kim Đĩnh. Ba mất sớm, mẹ em phải tảo tần với công việc lột tôm mướn để nuôi 3 đứa con thơ. Tuy cuộc sống khốn khó, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện phải bỏ học vì cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ba lúc lâm chung.

Tất tả bươn chải ngược xuôi với việc chạy xe ôm, lột tôm mướn, song ba mẹ của Trần Thị Khánh An (học sinh Trường THPT Gành Hào, trúng tuyển chuyên ngành Công nghệ sinh học, đại học Cần Thơ) vẫn nung nấu ước mơ sẽ nuôi con ăn học thành tài bất chấp khó khăn và cái nghèo bủa vây. Nhiều lần An đã nghĩ đến chuyện bỏ học để lên thành phố kiếm việc làm cho ba mẹ đỡ nhọc nhằn, nhưng mỗi lần em đề nghị là ba mẹ phản đối quyết liệt. Động lực lại thôi thúc, quyết tâm lại giục giã. Và kết quả, An đã không phụ công sức tảo tần của ba mẹ mình.

Phía trước là tương lai

Những ngày chờ giấy báo nhập học, mỗi em đều tranh thủ phụ gia đình kiếm thêm thu nhập để trang trải học phí. Đĩnh thì phụ mẹ ráp lú, còn Ánh và An thì theo mẹ đến các vựa cá, tôm để tranh thủ dành dụm, tích góp tiền. Quần áo, nhu yếu phẩm phục vụ học tập thì có thể tận dụng từ những vật dụng cũ, nhưng lo nhất là khoản phí đầu năm học mấy triệu đồng - đó là số tiền không nhỏ với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như các em.

Mỗi em là một phận đời, một hoàn cảnh nhưng tất cả đều có mục tiêu chung là quyết tâm tiến về phía trước, đạp bằng gian khổ để tìm kiếm cho mình một chân trời mới, một chỗ đứng vững chắc về sự nghiệp tương lai. Ngọc Ánh tâm sự: “Dẫu khó khăn, thử thách có bủa vây ở phía trước nhưng em sẽ cố gắng vượt lên nghịch cảnh. Cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới, và phấn đấu đạt được tấm bằng hạng ưu khi ra trường, có việc làm ổn định để báo hiếu cho mẹ”.

Là những cô nữ sinh ở chốn “ao làng” lần đầu đặt chân lên chốn Tây Đô phồn hoa nhưng với ý chí tự lập, dễ thích nghi, các cô gái trẻ này đang tìm kiếm công việc bán thời gian để tự trang trải sinh hoạt phí. Hiện tại, các em đã ổn định cuộc sống mới tại ký túc xá, những căn phòng trọ rẻ tiền cùng những người bạn mới và đang tranh thủ tiếp cận những nguồn học bổng của các tổ chức, cá nhân và chương trình vay vốn tín dụng cho sinh viên nghèo để bắt đầu cuộc sống tự lập.

Thực tế đã chứng minh, tương lai xán lạn và những quà tặng vô giá của cuộc sống chỉ dành cho những ai dám dấn thân, dám nỗ lực trên con đường không trải đầy hoa hồng!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.