Giáo dục - Học Đường
Cho đi và nhận lại
Học sinh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (bên phải) tặng quà tết cho học sinh Trường tiểu học Vĩnh Trạch. Ảnh: C.K
ỗi khi tết đến, ngoài nhiệm vụ dạy và học, các trường còn đặc biệt chăm lo cho học sinh nghèo có thêm điều kiện vui xuân đón tết. Đó là truyền thống quý báu của người dân Việt, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” đầy tính nhân văn.
Năm nào tôi cũng có dịp tháp tùng cùng đoàn cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu) đi tặng quà tết cho học sinh nghèo ở các điểm trường. Điều bất ngờ của chuyến đi năm nay là có nhiều học sinh của trường cùng tham gia. Ban đầu, tôi cứ nghĩ các em chỉ đi theo “chơi”, vì điểm tặng quà tại Trường tiểu học Vĩnh Trạch (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) cũng gần. Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra, nhìn các em tận tay trao những bộ quần áo mới cho các bạn học sinh nghèo ở Trường tiểu học Vĩnh Trạch, tôi mới nhận ra một bài học quý: dạy con, dạy các em nhỏ cách cho đi bằng những hành động cụ thể như thế để các em cảm nhận được tình cảm, nhận thức được việc mình đã làm là một cách giáo dục rất hay.
Các em đã cho đi chỉ một vài phần quà, nhưng với việc được trực tiếp tham gia vào chuyến đi đã giúp các em “lớn lên” rất nhiều trong suy nghĩ, trong nhận thức của mình. Đó chính là phần quà quý giá nhất mà các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã dành tặng cho các em.
NGUYÊN KHÁNH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới