Giáo dục - Học Đường
Chiếc áo mùa xuân: Món quà ý nghĩa đối với học sinh nghèo
Trong sự tất bật, bận rộn của những ngày cuối năm, các cấp, các ngành, các đơn vị trường học vẫn không quên chăm lo cho học sinh nghèo. Với cái nghĩa, cái tình ấm áp ấy, năm mới này hàng ngàn học sinh được nhận những chiếc áo mùa xuân chan chứa tình thầy cô, bè bạn.
![]() |
Thầy Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm trao tặng “Chiếc áo mùa xuân” cho học sinh nghèo. Ảnh: C.K |
Chúng tôi có mặt vào buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần vào ngày 20 tháng Chạp của Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu). Sân trường chộn rộn hẳn, bởi có một điều đặc biệt sắp diễn ra tại buổi lễ: 79 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường sẽ được nhận quà tết. Món quà là những bộ quần áo mới được thầy cô, bè bạn quyên góp mua tặng. Cầm trên tay những bộ đồ mới, gương mặt của các em như bừng lên niềm hạnh phúc và quyết tâm: cố gắng học thật tốt để đền đáp ơn thầy, nghĩa bạn.
Thầy Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường, cho biết, cách đây mấy tuần Ban giám hiệu trường đã phát động toàn thể cán bộ, học sinh tham gia phong trào “Chiếc áo mùa xuân” để tặng học sinh nghèo. Hôm ấy, cũng vào buổi sinh hoạt dưới cờ, hàng trăm lượt giáo viên, học sinh đã tham gia đóng góp số tiền trên 8 triệu đồng. Tất cả số tiền này được dành mua quần áo mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường. Món quà tuy giá trị không lớn, nhưng chất chứa biết bao tình cảm của thầy cô, bè bạn. Đó không chỉ là tấm lòng mà còn thể hiện cái nghĩa, cái tình, cái đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”…
Không chỉ có các đơn vị trường học, mà các ngành, các cấp, các đoàn thể cũng cùng chung tay chăm lo tết cho các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thành đoàn Bạc Liêu cũng phát động chương trình vận động “100 chiếc áo mùa xuân” tặng trẻ em nghèo. Còn tại trường THCS Hưng Phú (xã Hưng Phú, huyện Phước Long), phong trào “Tặng áo mùa xuân” cho học sinh nghèo đã được Công đoàn trường duy trì nhiều năm nay… Tất cả những việc làm đó cùng có chung một mục đích: mang mùa xuân đến với trẻ em, học sinh nghèo trong tỉnh. Những việc làm này sẽ tác động sâu sắc đến tình cảm, tâm lý, tạo thêm động lực phấn đấu trong học tập cho các em học sinh nghèo.
Mùa xuân này sẽ vui hơn, đầm ấm hơn khi các em có bàn tay của mọi người cùng chăm lo tết. Và những “Chiếc áo mùa xuân” ấy sẽ theo mãi trong ký ức các em trong học tập, trên đường đời. Đó là những kỷ niệm đẹp về mái trường, về tình nghĩa sâu đậm của thầy cô, bè bạn đã giúp các em nuôi lớn những ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi nhìn thật lâu vào ánh mắt vui sướng của các em khi được nhận quà mà cảm thấy vui lây. Và tôi thấy trong những ánh mắt ấy mùa xuân đang vẫy gọi…
Nhân Tâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới