Giáo dục - Học Đường
Chiếc áo lớp thân thương
Hôm nay, trong lúc sắp xếp tủ quần áo cũ, bất giác những hình ảnh thân thương tuổi học trò lại ùa về trong tôi khi nhìn thấy chiếc áo lớp cũ năm nào.
Với tôi, chiếc áo lớp đã gắn liền với những kỷ niệm vui, buồn tuổi học trò. Chiếc áo lớp không những là đồng phục chúng tôi mặc trong những ngày đi cắm trại, tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao do nhà trường hoặc lớp tổ chức… mà còn là kỷ vật gắn kết tình bạn, là minh chứng cho lời hứa dù sau này có rời xa mái trường thân yêu, chúng tôi vẫn không bao giờ quên những người bạn cùng chung chiếc áo lớp ngày xưa.
Chẳng ai nhắc nhở ai, nhưng mỗi khi lớp tôi tổ chức liên hoan, 8/3… thì tất cả các thành viên trong lớp đều mặc “chiếc áo quy ước” đến để tham gia các trò chơi. Rồi ở công viên, trên xe buýt hay trong thư viện, chỉ cần mỗi khi bắt gặp dáng hình ai đó mặc chiếc áo lớp là chúng tôi nhận ra ngay đó là bạn mình. Cảm giác đó thật gần gũi, bởi khi ấy chiếc áo lớp đã trở thành sợi dây kết nối bạn bè lại với nhau.
Nhưng thú vị nhất vẫn là lúc chúng tôi cùng mặc áo lớp để cổ vũ cho các bạn lớp mình đá bóng, chơi bóng chuyền với lớp khác… Những lúc như thế, chiếc áo lớp như muốn truyền thêm ý chí, sức mạnh, tinh thần đồng đội để các bạn lớp tôi có thể chiến thắng trong các cuộc chơi.
Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi không còn mặc chiếc áo lớp sờn mòn đó nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc áo lớp thân thương năm nào là trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác thương yêu, trìu mến đối với những kỷ vật của một thời cắp sách.
Trọng Nhân
- Tổng kết 10 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Hai sản phẩm muối tinh và muối hạt Bạc Liêu được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao
- Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2025
- Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở năm 2025
- Hội nghị trực tuyến về hệ thống thông tin phục vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính