Giáo dục - Học Đường

Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Võ Thị Sáu: Chắp cánh cho niềm đam mê văn học địa phương

Thứ Hai, 07/11/2016 | 17:02

Hiện nay, các tác phẩm văn học địa phương được giảng dạy trong chương trình THCS chỉ chiếm số lượng rất ít và trong thời gian hạn hẹp, các giáo viên dạy văn - dù tâm huyết nhưng vẫn không thể chuyển tải đầy đủ đến các em những tác phẩm trên. Từ thực tế này, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) ra đời với mục đích giới thiệu về sự phát triển của văn học Bạc Liêu, cũng như khơi nguồn cảm xúc, gieo tình yêu văn học địa phương vào tâm hồn học trò.

Bên cạnh việc sinh hoạt định kỳ 2 lần/năm thì vào những dịp như: Nguyên tiêu hay ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, CLB đều tổ chức sinh hoạt văn chương kết hợp với những tiết mục hoạt cảnh, ngâm thơ, bình thơ của những tác giả tiêu biểu của quê hương Bạc Liêu. Buổi sinh hoạt định kỳ của CLB tháng 10 vừa qua đã giới thiệu và đưa thầy cô, học sinh đến với những tác phẩm tiêu biểu của những gương mặt nổi bật trong làng thơ văn Bạc Liêu sau năm 1975, đó là tập phóng sự - ký sự “Hiu hiu gió bấc” của nhà báo Nguyễn Duy Hoàng, tập bút ký “Khách thương hồ”, tập truyện “Khóc hương cau” của nhà văn Phan Trung Nghĩa và tập thơ “Thời trăng cũ” của tác giả Lâm Tẻn Cuôi. Qua sự cảm nhận của những học sinh có năng khiếu văn chương, các tác phẩm thơ văn địa phương đã trở nên hấp dẫn, gần gũi và nhất là gợi lên trong tâm hồn của người yêu văn chương nhiều xúc cảm về những nhà văn của quê hương. Đó là một Nguyễn Duy Hoàng với những trang viết trăn trở về sự phát triển của quê mình, những nỗi đau về thân phận con người, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi, những người lao động sống dưới đáy xã hội; là một Phan Trung Nghĩa với kiến thức văn hóa, lịch sử, cũng như vốn sống phong phú về vùng đất và con người miền Tây, đặc biệt là tỉnh Bạc Liêu; là một Lâm Tẻn Cuôi dù gặp nhiều bất hạnh nhưng giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống với bao dòng thơ suy tư, sâu lắng của một người từng trải về cuộc đời, tình yêu và tình cảm trong sáng tuổi học trò... Bạn Thảo Vy (học sinh lớp 9/5) chia sẻ: “Buổi giới thiệu tác giả, tác phẩm tiêu biểu của Bạc Liêu đã bồi dưỡng cho chúng em tình yêu thương con người và gắn bó với xóm giềng, quê hương, đất nước”.

Dù chỉ diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng đối với các thầy cô dạy văn và học sinh yêu mến văn học địa phương, đây thật sự là buổi sinh hoạt ý nghĩa và bổ ích. Không chỉ giúp các em hiểu thêm nền văn học quê mình, mà còn góp phần khơi nguồn cảm hứng, gieo vào các em cảm xúc, tình yêu đối với văn chương.

Lê Văn Xuân

(Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu) 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.