Giáo dục - Học Đường

Câu lạc bộ Bóng đá cựu sinh viên TP. HCM: Nhiều hoạt động thiện nguyện tại Bạc Liêu

Thứ Sáu, 28/10/2016 | 15:43

Nhiều năm qua, câu lạc bộ Bóng đá cựu sinh viên TP. HCM (gọi tắt là CLB) không chỉ là “mái nhà chung” của những người đồng môn trong việc rèn luyện thể lực, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống và công việc, mà nơi đây còn góp phần làm lan tỏa những trái tim nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo 2016”, CLB vừa có chuyến thiện nguyện tại Bạc Liêu để sẻ chia khó khăn với những mảnh đời khốn khó.

Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, Trưởng đoàn CLB Bóng đá cựu sinh viên TP. HCM chia sẻ niềm vui với hộ bà Nguyễn Thị Ngân (huyện Phước Long). Ảnh: Đ.K.C

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Trường tiểu học phường 8A (TP. Bạc Liêu). Trong đoàn có 1 thành viên đã từng được nơi đây chăm chút những bài học đầu đời. Cảm giác được về lại mái trường xưa, gặp gỡ những thầy cô với mái tóc điểm bạc, anh Nguyên Huân (thành viên CLB) không giấu được niềm xúc động! Những kỷ niệm xưa lại ùa về choáng đầy tâm trí! Hình ảnh những đứa học trò nghèo hôm nay được đoàn hỗ trợ tập hao hao giống những đứa học trò nghèo năm xưa (trong đó có anh). Theo đó, đoàn đã hỗ trợ 2.000 quyển tập cho 100 học sinh nghèo của trường. Món quà tuy không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng của thế hệ đàn anh dành cho học trò nghèo với hy vọng các em sẽ có thêm nhiều động lực để vượt qua khó khăn, nỗ lực chăm ngoan, học giỏi.

Rời TP. Bạc Liêu, đoàn đến ấp Mỹ Tân (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) để chia sẻ niềm vui đón mừng nhà mới của hộ bà Nguyễn Thị Ngân là con của chiến sĩ Nguyễn Văn Kỳ (thường gọi là Ba Kỳ) đã từng tham gia Đoàn tàu không số. Căn nhà trị giá hơn 80 triệu đồng, trong đó CLB tài trợ 35 triệu đồng. Đây là 1 trong 3 căn nhà tình thương mà CLB tài trợ hộ nghèo, cận nghèo của huyện Phước Long để họ có mái ấm đúng nghĩa, yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Tại lễ bàn giao nhà, bà Nguyễn Thị Ngân nắm chặt tay nghệ sĩ ưu tú Việt Anh (trưởng đoàn) rưng rưng nước mắt: “Đây là căn nhà mà tôi mơ ước bấy lâu nay. Mái ấm này sẽ là nơi che mưa che nắng của tôi trong quãng đời còn lại”. Bên bữa cơm thân mật với những thức ăn đậm chất cây nhà lá vườn của người quê, đoàn cảm nhận được tình thương, sự tri ân của người dân quê nghèo dành cho mình. Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh cười mãn nguyện: “Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc được nhân đôi khi mang niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt là bà con nghèo vùng sâu, vùng xa. Chắc chắn chúng tôi sẽ còn tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện nữa tại Bạc Liêu để san sẻ khó khăn với bà con nghèo nơi này”.

Nhân chuyến thiện nguyện tại Bạc Liêu, đoàn còn ủng hộ 20 triệu đồng cho Hội Ung thư tỉnh. Số tiền này sẽ dành để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn còn giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao với Sở VH-TT&DL để thắt chặt tình thân ái giữa hai đơn vị và gắn kết với nhau cho các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa sau này.

Hành trình tiếp theo của đoàn là về “khúc ruột” miền Trung để giúp bà con nghèo khắc phục hậu quả sau bão lũ! Xuyên suốt hành trình thiện nguyện từ Bắc chí Nam, nơi nào cũng để lại cho đoàn những kỷ niệm khó phai; nhưng với đoàn, Bạc Liêu là vùng đất hào sảng, nghĩa tình!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.