Giáo dục - Học Đường

Bên lề kỳ thi THPT quốc gia 2016: Tình người lan tỏa

Thứ Tư, 06/07/2016 | 16:30

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2016, chúng tôi đã nghe, thấy rất nhiều câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, tình bạn và cả tình người với người…

Hai phụ huynh dùng cơm do các tình nguyện viên hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Chuyên Bạc Liêu thuộc Cụm thi 48. Ảnh: Đ.K.C

Trước khi diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2016 khoảng 2 ngày, thí sinh T. (Trường THPT Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) không may gặp tai nạn giao thông và bị gãy tay trái. Bác sĩ và gia đình khuyên em nên đăng bột ngay, vì để lâu không nên. Nhưng T. nhất quyết xin bác sĩ sơ cứu, cặp nẹp tạm thời để em có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia, thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học. Chứ nếu như phải tiến hành đăng bột, T. lo lắng thủ tục để được dự thi sẽ trở nên rườm rà, phức tạp hơn (theo suy nghĩ của T.). Thế là, trong suốt 5 ngày từ khi làm thủ tục dự thi đến lúc kết thúc kỳ thi, đám bạn thân của T. đã thay phiên nhau đưa rước T. tới điểm thi an toàn. Một bạn trong nhóm này chia sẻ: “Có hoạn nạn mới bày tỏ được chân tình. Bạn thân là những người phải biết cùng nhau đồng cam cộng khổ”.

Khi có mặt tại điểm thi số 21 đặt tại Cơ sở 1 - Trường đại học Bạc Liêu để ghi nhận về kỳ thi thì hình ảnh đầu tiên chúng tôi ghi nhận là một người phụ nữ gầy gò, mặt sạm đen vì nắng gió, cô đang khó nhọc nuốt phần bánh mì còn lại trên tay. Nhận chai nước suối từ tay chúng tôi, cô rối rít cảm ơn. Hỏi ra, cô ở tận huyện Hồng Dân, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng mất sớm, một mình cô làm thuê, bán vé số để nuôi hai đứa con nhỏ dại. Năm nay, đứa con trai lớn của cô thi THPT quốc gia, cô đành gửi đứa nhỏ cho nhà ngoại, theo con lên điểm thi để ủng hộ tinh thần. Mấy ngày thi vừa qua, con trai cô làm bài thi rất tốt, hy vọng kết quả như mong đợi sẽ đến với mẹ con cô.

Trước cổng điểm thi số 001 đặt tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, hai phụ huynh người dân tộc Khmer đang chia nhau phần cơm vừa được các tình nguyện viên hỗ trợ. Hai chú cho biết, hoàn cảnh gia đình thuộc diện rất khó khăn, dù các con không cho đến điểm thi, nhưng họ vẫn tranh thủ nghỉ vài bữa phụ hồ để đi theo động viên tinh thần các con.

Không biết các TS có cảm thấy ấm lòng vì mình không hề lẻ loi, cô độc trên hành trình “vượt vũ môn”, chứ riêng chúng tôi thì thấy lòng mình ấm lạ vì sự lan tỏa của tình người.

Thư Các

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.