Giáo dục - Học Đường
Bằng đại học không phải là tất cả
Tôi đã đọc một bài viết như thế. Sự mạnh dạn trải nghiệm cuộc sống, khả năng ứng phó với thử thách mới làm nên giá trị đích thực cho một con người.
Ảnh minh họa: B.T
Sau khi tốt nghiệp, tôi hăm hở đi tìm việc khắp nơi. Nửa năm… một năm… trôi qua mà không có kết quả. Trong khi cuộc sống eo hẹp của gia đình không chờ tôi tìm được việc theo ý mình. Những lúc cùng quẫn, tôi nghĩ chết sẽ chấm dứt mọi khổ đau. Nhưng lại nghĩ đơn giản, chết đi liệu có được tái sinh? Tôi quyết định đi lao động phổ thông dù không cam tâm. Kiếm được cái ăn là “chân lý” bấy giờ. Tôi đã làm việc bằng sự nhiệt tình, phấn đấu đạt hiệu quả như khi còn đến lớp. Và tôi được giới thiệu chuyển qua làm nhân viên thống kê. Công việc gần như đang tốt đẹp, gia đình tôi rất hài lòng, bản thân tôi cũng lấy làm tự hào khi nhìn vào xuất phát điểm. Lúc này lòng tôi lại tự phụ, không thỏa mãn với những gì đang có. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại buồn, lại khóc. Tôi quyết định từ bỏ công việc ấy.
Tôi tiếp tục cuộc hành hương đến “thánh địa ước mơ”. Nhưng “thánh địa” đó tôi đã hoàn toàn không với đến được. Bằng cấp, ước mơ… quan trọng thật, nhưng tôi nhận ra giải quyết những trở ngại trong cuộc sống còn quan trọng hơn. Lần thứ hai, tôi trở lại công ty với xuất phát điểm thấp hơn lần đầu tiên nữa. Lần này, tôi nghĩ được lao động thì mình không là một phế nhân, đơn giản chỉ vậy. Tôi tìm đến sách như một cách thư giãn, cũng là một liệu pháp tinh thần. Tôi mượn và tìm mua nhiều sách nói về kỹ năng tồn tại và phát triển vì tôi hiểu mình đang thiếu. Và những trang sách ấy đã cứu sống tâm hồn tôi. Cơ hội lại đến khi những đổi mới trong suy nghĩ của tôi được chú ý. Cuộc sống của tôi hôm nay đâu đã hết vất vả, khó khăn nhưng tôi chấp nhận và tự hào đi trên con đường ấy, tự tôi tháo gỡ khó khăn, không trông chờ vào ai. Có một người đã nói rằng anh thất nghiệp, đó là vì anh không làm việc chứ không phải vì không có việc. Nếu bán vé số được xem là một nghề thì nó cũng cao quý và một người đi bán vé số cũng có thể làm chủ. Công việc nào cũng giúp chúng ta phát triển được nếu chúng ta có tinh thần lao động chân chính và cầu tiến. Nghề nào cũng cao quý, không có hơn kém, người ta trở nên cao quý bằng nhân cách chứ không bằng địa vị.
Các em đang rộn ràng chọn ngành, chọn trường, các phụ huynh, thầy cô hãy “đóng vai” là nhà tuyển dụng nhân lực để định hướng cho các em; và bản thân các em hãy tự đặt câu hỏi vì sao trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Học tập trước tiên là để làm một người sống có văn hóa và để làm một người có khả năng làm việc tốt. Chúng ta đã, đang và sẽ sống trong một thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt, nên các em đừng hy vọng mình được đi trên “thảm đỏ” mà chính mình không tự tay dệt lấy.
BIỆN QUỐC TRỌNG
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới