Giáo dục - Học Đường

Ảo thuật gia Hoàng Hải: “Với tôi, trở về phục vụ quê hương là niềm vinh dự”

Thứ Năm, 24/03/2016 | 08:07

Là một ảo thuật gia nổi tiếng, sau hơn 10 năm bôn ba khắp nơi trong và ngoài nước, cuối cùng ảo thuật gia Hoàng Hải (ảnh) lại chọn nơi “chôn nhau cắt rốn” - Bạc Liêu để dừng chân và cống hiến tài năng. Theo anh, đi đâu cũng không bằng quê mình. Nhận thấy bộ môn ảo thuật vẫn còn khá mới mẻ đối với tỉnh nhà nên anh quyết đem khả năng của mình truyền dạy lại cho thế hệ trẻ để gìn giữ và đóng góp vào vườn hoa nghệ thuật Bạc Liêu thêm hương sắc.

Ảo thuật gia Hoàng Hải tên thật là Trần Văn Tâm, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình). Từ nhỏ, Hoàng Hải đã đam mê nghệ thuật. Anh khởi nghiệp là tay trống nhạc lễ thường xuyên phục vụ cho các chùa trên địa bàn tỉnh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, anh phải xa quê lên TP. Hồ Chí Minh để tìm cơ hội đổi đời. Mặc dù cuộc sống với muôn vàn lo toan, vất vả nhưng lòng đam mê nghệ thuật lúc nào cũng đong đầy trong anh. Anh kể: “Một lần đi làm về, tình cờ thấy có nhóm ảo thuật đường phố đang biểu diễn, tôi rất thích thú và chăm chú đứng xem, rồi bản thân say mê môn nghệ thuật này từ lúc nào không biết. Thế là bằng mọi cách tôi tiếp cận và xin học ảo thuật”. Sau khoảng thời gian khổ luyện, cuối cùng anh cũng thành công và ảo thuật trở thành nghề chính nuôi sống gia đình anh. Nhưng lúc bấy giờ, anh nhận thấy ảo thuật của Việt Nam vẫn chưa thể sánh bằng các nước phương Tây nên cần phải sang đó học hỏi để nâng cao kỹ năng biểu diễn. Nghĩ là làm, Hoàng Hải khăn gói theo người anh họ sang Canada vừa làm thuê cho người anh, vừa tranh thủ thời gian học thêm ảo thuật từ các ảo thuật gia nổi tiếng của đất nước này.

Khi tay nghề đã trở nên điêu luyện, anh trở về Việt Nam biểu diễn tại các sân khấu lớn của TP. Hồ Chí Minh và những liveshow của các ca sĩ. Càng ngày Hoàng Hải càng khẳng định tên tuổi của mình trong làng ảo thuật Việt Nam.

Đầu năm 2015, anh quyết định trở về quê hương và giảng dạy ảo thuật tại Trường trung cấp VH-NT Bạc Liêu. Hoàng Hải chia sẻ: “Bạc Liêu với tôi lúc nào cũng tình sâu nghĩa nặng. Được đem tài năng cống hiến, phục vụ quê mình, với tôi là niềm vinh dự và hạnh phúc”. Hiện nay, ngoài tham gia giảng dạy, biểu diễn, anh còn thành lập câu lạc bộ Ảo thuật tại trường để truyền nghề miễn phí cho các bạn trẻ có niềm đam mê đối với bộ môn này. Việc làm đó của anh không chỉ bắt nguồn từ niềm đam mê, mà còn muốn gìn giữ và lưu truyền bộ môn ảo thuật đến thế hệ sau. Anh xứng đáng là tấm gương điển hình cho sự cần cù, chịu khó và cái tâm hết lòng với nghề mà các bạn trẻ cần học tập, noi theo.

Tăng Thắng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.