Giáo dục - Học Đường

Ấm áp “Hội trăng rằm” ở các trường học

Thứ Tư, 14/09/2016 | 15:31

Hàng năm, cứ vào những trung tuần ngày tháng 8 âm lịch thì thiếu nhi cả nước lại rộn ràng với những chiếc lồng đèn xinh xắn cùng trẩy hội trăng rằm. Với chủ đề “Vui Trung thu nhớ Bác”, hội trăng rằm ở các trường học trên địa bàn tỉnh không chỉ rộn ràng với nhiều hoạt động ý nghĩa mà còn ấm áp hơn khi học sinh nghèo được tạo điều kiện có một cái tết Trung thu đủ đầy, trọn vẹn!

Học sinh Trường THCS Thuận Hòa (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) hào hứng khoe những chiếc lồng đèn được các nhà hảo tâm trao tặng. Ảnh: Đ.K.C

Rộn ràng trẩy hội trăng rằm

Hội trăng rằm của học sinh khối 6, 7 Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải) rất “xôm tụ” khi các em được sự quan tâm đặc biệt của thầy cô và các anh chị học sinh khối lớp lớn. Nhằm tạo không khí ấm áp, thân tình, hội trăng rằm của trường được tổ chức tại từng lớp học với nhiều hoạt động thú vị như: Kể chuyện sự tích tết Trung thu, đọc thư Bác Hồ gửi thiếu nhi nhân tết Trung thu, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tổ chức một số trò chơi dân gian và cùng nhau phá cỗ.

Tại Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu), hội trăng rằm thật sự là ngày hội lớn của thiếu nhi khi gần 500 học sinh khối 6 cùng vui trẩy hội. Trong đó, hai hoạt động thú vị được các bạn thiếu nhi đón đợi nhất là hội thi “Trưng bày mâm cỗ Trung thu” và “Hóa trang chú Cuội, chị Hằng”. Bên cạnh đó, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, lễ rước đèn, phá cỗ trung thu cũng khiến các bạn nhỏ hào hứng và hòa mình vào cuộc vui chung của đêm hội.

Không khí chuẩn bị hội trăng rằm của thầy và trò Trường tiểu học Thuận Hòa (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) cũng không kém phần rộn ràng, tươm tất. Là một trường có đông học sinh dân tộc Khmer thuộc diện hộ nghèo, trường đã tranh thủ các nguồn vận động mua hơn 430 chiếc lồng đèn và nhiều phần quà bánh cho học sinh toàn trường để các em có được một mùa Trung thu trọn vẹn! Hội trăng rằm với những tiết mục văn nghệ, những trò chơi dân gian truyền thống và mâm cỗ đầy tình thương đang đón chờ học sinh toàn trường phá cỗ.

Là một ngôi trường vùng sâu của địa bàn huyện Đông Hải, với 1 điểm chính và 2 điểm lẻ, nhưng nhiều năm qua, Trường tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Long Điền Đông A) vẫn tổ chức Trung thu ở cả 3 điểm trường. Trong đó, điểm lẻ Bửu Đông B do đích thân hiệu trưởng nhà trường đến tận nơi tổ chức hội trăng rằm cùng với học trò. Năm nay, tại điểm trung tâm diễn ra lễ rước đèn Trung thu với sự tham gia của hàng trăm học sinh toàn trường trong tiếng trống, tiếng kèn rộn rã. Học trò vùng sâu lại được dịp cười vui với lễ rước đèn lung linh sắc màu, với những trò chơi dân gian đặc sắc và những hoạt động giàu ý nghĩa!

Ấm áp tình người

Hội trăng rằm tại Trường THCS Thuận Hòa (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) diễn ra sớm hơn thường niên, vì năm nay tất cả thiếu nhi nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ, khuyết tật trên địa bàn xã đều tề tựu về trường để vui hội trăng rằm và đón nhận những tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân. Những chiếc lồng đèn, những chiếc bánh thơm ngọt… đã mang đến thiếu nhi một cái tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa.

Không chỉ được trẩy hội trăng rằm cùng bạn bè với nhiều hoạt động thú vị, học sinh nghèo của Trường THPT Gành Hào còn được trường trích quỹ “Giúp bạn đến trường” để hỗ trợ các em đón “tết đoàn viên” bên gia đình. Theo đó, trường đã tặng 32 suất quà gồm bánh, lồng đèn cho học sinh 16 lớp thuộc khối 6, 7. Học sinh nghèo Trường THCS Võ Thị Sáu cùng cảm thấy ấm lòng khi được bạn bè, thầy cô dành sự ưu ái đặc biệt. Đã có 20 suất quà trao đến tay học trò nghèo nhân dịp tết Trung thu 2016. Trường tiểu học Võ Văn Kiệt cũng tranh thủ các nguồn vận động, hỗ trợ gần 40 suất quà cho sinh nghèo tại 3 điểm trường để các em có điều kiện vui Trung thu cùng bạn bè, người thân.

Xúc động trước sự quan tâm của nhà trường, các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân, em Lý Thị Mỹ Nhiên (lớp 6/3, Trường THCS Thuận Hòa, TP. Bạc Liêu) thổ lộ: “Nhà em và nhiều bạn trong trường rất khó khăn. Mỗi năm cứ đến dịp Trung thu, nhìn bạn bè cùng lớp được mẹ cha sắm cho những chiếc lồng đèn xinh xắn, tụi em lại ước ao mình cũng được như các bạn. Hôm nay, nhận được quà từ các nhà hảo tâm, tụi em vui lắm vì có lồng đèn, có bánh ngọt để vui hội trăng rằm!”.

Một mùa trăng nữa đang đi qua, nhưng mùa trăng này lại mang theo biết bao nụ cười hạnh phúc và ước mơ của trẻ thơ về một mùa trăng mới tươi sáng hơn, viên mãn hơn!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.