Du lịch
Đậm đà bún nước lèo Bạc Liêu
Tôi có mấy người bạn thân ở TP. Hồ Chí Minh, mỗi lần về Bạc Liêu thì nhất định phải đi ăn bún nước lèo. Đối với du khách gần xa, món bún nước lèo của cô Điệp ở chợ Xóm Mới (đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP. Bạc Liêu) đã trở thành món ăn đậm đà phong vị Bạc Liêu.
Cái đặc sắc và hấp dẫn của món bún nước lèo không đơn giản chỉ là món ăn ngon, mà đã đi vào thơ ca. Bởi, mỗi khi nghe bài vọng cổ Bún nước lèo của tác giả Vưu Long Vỹ thì sự mộc mạc, chất quê kể cả hương vị của món bún trứ danh này đều nằm gọn trong mấy câu:
“Con cá lóc nhảy hầm nấu mắm bằng nước dừa xiêm ướp sả hương vị đồng quê ngây ngất lòng người/ Hạt gạo quê hương cho sợi bún thơm hoài/ Đồng nước trong rau dừa xanh mơn mởn, con tép đất luộc đỏ hồng chan ớt hiểm bằm tương/ Chanh đầu mùa hương dịu thân thương, ghém bắp chuối trọn tình quê đạm bạc/ Nồi bún của em có tình người dào dạt, mặn ngọt cay nồng thơm ngát một miền quê…”.
Nghe mấy câu ca trên là đã thấy thèm rồi phải không các bạn? Món bún nước lèo đã gợi nhớ về một thời khai hoang mở đất và thấm đẫm hương vị đặc trưng của một vùng đất phương Nam.
K.T
Quán bún nước lèo cô Điệp. Ảnh: L.D
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế