Cùng bàn luận
Lòng yêu nước
Đã qua vài ngày sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để bước lên ngôi vô địch tại ASEAN Cup, niềm vui của người hâm mộ vẫn chưa lắng đọng. Trên báo chí, những trang mạng xã hội, cảm xúc về một chiến thắng kịch tính vẫn được nhắc đến như câu chuyện thời sự nhất những ngày đầu năm.
Kèm theo đó, hình ảnh về dòng người “đi bão” ăn mừng chiến thắng ngợp trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc vẫn khiến người xem bồi hồi xúc động. Nhiều trang mạng trích lại bài viết của một nhà báo người Anh thường trú tại Việt Nam khẳng định có lẽ trên thế giới này hiếm có một dân tộc nào lại yêu quý lá Quốc kỳ của dân tộc mình hơn người dân Việt Nam.
Dẫn chứng ngày Tết - khắp nơi trên cả nước Việt Nam treo cờ, ngày Quốc khánh, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4, ngày lễ hội truyền thống ở địa phương..., đặc biệt nhất là những khi đất nước này có dịp ăn mừng về đội tuyển bóng đá của họ sau mỗi trận đấu hoặc khi đón đoàn cầu thủ từ nước ngoài trở về... Ở đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, ở đâu cũng thấy những khuôn mặt hân hoan rạng ngời - không kể thanh niên mà có cả người già, trẻ em... Nhà báo này viết: Việt Nam không phải là một quốc gia quá hâm mộ bóng đá - nhưng phải thừa nhận họ quá hâm mộ lá cờ đỏ sao vàng - bởi vậy cho nên họ chỉ đợi những dịp nào đó để họ có lý do, có cái cớ... để được mang lá cờ của mình ra cùng hò hét với mọi người!
Một nhận xét rất sâu sắc! Hãy xem trong dòng người đi bão mừng chiến thắng bóng đá có rất nhiều người cả năm không xem một trận đá bóng nào! Nhưng đội tuyển Việt Nam chiến thắng - tức là chiến thắng của đất nước, và họ ăn mừng vì điều ấy. Bởi trong sâu thẳm trái tim của mỗi người Việt ở khắp mọi miền, Tổ quốc luôn ở vị trí thiêng liêng nhất. Và chỉ đợi những dịp vui chung của cả nước, họ lại thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua lá cờ đỏ sao vàng. Với người dân, niềm hạnh phúc khi cầm trong tay lá cờ Tổ quốc không gì có thể đánh đổi, không đồng tiền nào thể mua được. Khi ấy, triệu trái tim đã hòa làm một; tình yêu đất nước, yêu Tổ quốc đã thăng hoa và lan tỏa để gắn kết cả dân tộc trong màu cờ nước.
Cũng chính nhà báo nước ngoài ấy đã kết luận: Chắc cũng bởi thế cho nên dân tộc này mới đánh đuổi tất cả những giặc ngoại xâm hùng mạnh nhất ra khỏi bờ cõi. Vâng, đó chính là sức mạnh ngàn đời của dân tộc Việt Nam được kết tinh từ lòng yêu nước mà dù ở thời đại nào vẫn luôn mãnh liệt!
T.L
- Đoàn công tác Bộ NN&PTNT khảo sát vùng, cơ sở nuôi tôm công nghệ cao tại Bạc Liêu
- Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 tại Bạc Liêu: Nguyên tiêu nhớ Bác
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh
- Cần nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động của UBND theo hướng phân cấp, phân quyền và làm việc theo chế độ thủ trưởng
- Chuyển Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu về Báo Bạc Liêu