Võ Hùng Cường: “Phóng viên Quốc hội”

Thứ Tư, 19/06/2013 | 17:24

Trong suốt 10 năm vác máy quay, nhưng Võ Hùng Cường (phóng viên phòng Thời sự, Đài PT-TH Bạc Liêu) đã 7 lần được “tháp tùng” theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh họp ở Hà Nội. Có lẽ vì vậy mà bạn bè, đồng nghiệp thường gọi đùa anh bằng biệt danh khá dễ thương: “Phóng viên Quốc hội”…

Võ Hùng Cường (người đứng) chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn đồng nghiệp. Ảnh: N.V

Từ thuở còn đi học, vào những lần trường có tổng kết, nhìn thấy mấy anh chị phóng viên đi tới đi lui để ghi hình, thu thập tư liệu…, Võ Hùng Cường đã thầm nuôi dưỡng ước mơ được theo nghề báo. Đến khi ra trường, nghe tin Đài PT-TH tỉnh có đợt thi tuyển năng khiếu, Cường liền bạo gan ghi danh. Và như một “nghiệp duyên”, Cường đã bước vào nghề báo sau đợt thi tuyển đó. Những khó khăn, vui buồn của nghề báo trong gần 10 năm qua đã trui rèn cho Cường một bản lĩnh và kinh nghiệm trong nghề thật quý báu.

Tuy bước vào nghề chưa được bao lâu, nhưng Cường đã được lãnh đạo tin tưởng phân công theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII (năm 2009) tại Hà Nội. Hùng Cường chia sẻ: “Được phân công nhiệm vụ quan trọng này, suốt mấy đêm liền tôi không ngủ được. Dù đã chuẩn bị thật kỹ về tâm lý, cũng như học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước, rồi đồng nghiệp ở một số tỉnh bạn…, nhưng tôi vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân ra thủ đô. Và thật sự, qua những lần tác nghiệp tại các kỳ họp Quốc hội, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong nghề”. Điều trưởng thành đầu tiên mà theo Hùng Cường là trở thành phóng viên “3 trong 1”, tức là phải hội đủ 3 “nhân vật” trong một người: phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên. Vừa quay hình và phỏng vấn, vừa viết tin, dựng tác phẩm để gửi về kịp phát trong chương trình thời sự của tỉnh.

Mỗi kỳ họp Quốc hội thường diễn ra nhiều ngày, áp lực công việc đã thử thách và trui rèn cho Hùng Cường một bản lĩnh nghề nghiệp. Với môi trường làm việc như thế, nên khi trở về tác nghiệp ở tỉnh, có thể nói rằng, không có khó khăn nào quật ngã được tôi nữa” - giọng Cường chắc nịch. Điều đó được thể hiện qua sự chịu khó, đầu tư vào từng tác phẩm của Cường khi mà có những khung hình đắt giá, chỉ cần có 30 giây hình, nhưng Cường và đồng nghiệp phải “tốn” đến 1 tuần phục kích đối tượng. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi tác phẩm “Những dòng sông kêu cứu” của Cường đã đoạt giải đến 4 lần từ cấp tỉnh, đến khu vực và toàn quốc. Tác phẩm này đã mang vinh dự về cho Võ Hùng Cường khi vừa nhận được giấy mời ra Hà Nội lãnh giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2012.

Theo Cường thì, “Cứ đặt tâm huyết của mình vào từng tác phẩm, sẽ nhận được nhiều điều bổ ích. Đối với tôi, 10 năm lăn lộn với nghề cũng chỉ mới là bước khởi đầu vì làm báo là làm cả đời!”.

Nguyễn Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.