Vị Đại tướng sống mãi trong lòng người dân Bạc Liêu

Thứ Sáu, 11/10/2013 | 14:13

Suốt mấy ngày qua, người dân trên mọi miền Tổ quốc chia sẻ cho nhau những tình cảm đặc biệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi hay tin ông đã về với “thế giới người hiền”. Ai cũng hiểu, rồi cũng sẽ đến lúc mỗi con người sẽ trở về với đất mẹ, và Đại tướng cũng đã ở tuổi đại thượng thọ. Nhưng chuyến đi này của vị Đại tướng huyền thoại vẫn làm triệu triệu trái tim xúc động, tiếc thương, trong đó có người dân Bạc Liêu.

Cựu chiến binh TP. Bạc Liêu viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ảnh: N.Q

Huyền thoại trong lòng dân

“Đại tướng của nhân dân”, “vị tướng của hòa bình”… là những danh xưng mà nhân dân nhiều nước trên thế giới ca tụng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ở một nơi xa xôi như Bạc Liêu, người dân, dù già trẻ, lớn bé cũng được nghe đến tên tuổi ông trong bài học về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 lẫy lừng toàn cầu. Hầu hết đều dành những danh xưng cao quý khi nói về ông, dù rất nhiều người chưa một lần được gặp ông. Mở những cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về chiến thắng Điện Biên Phủ trong tủ sách tư liệu của đơn vị, anh Hồ Văn Triều (Phó ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh) cho biết, anh rất ngưỡng mộ và kính nể vị tướng tài ba Võ Nguyên Giáp qua những thước phim, những cuốn sách mà anh được xem. Với anh, Đại tướng là một huyền thoại sống mãi, một biểu tượng bất tử của lịch sử thời đại Hồ Chí Minh.

Hội Nông dân tỉnh viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: N.Q

Chủ đề được các cô, chú sinh hoạt tại CLB hưu trí TP. Bạc Liêu nói nhiều đến cả tuần qua là về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trao cho tôi hai bài thơ, cô Tư Nga, hội viên CLB bộc bạch: “Bài đầu tiên cô viết mừng Đại tướng tròn 100 tuổi, bài thứ hai vừa viết xong khi được tin Đại tướng mất”. Những câu thơ ấm áp, xúc động: “Nước Việt Nam nay đành vĩnh biệt/ Vị tướng thiên tài, có một không hai” như mang hết tâm tư của người viết. Bởi hơn ai hết, thế hệ của các cô, chú nguyên là cán bộ lão thành cách mạng, cao niên trong Đảng hiểu rõ vai trò và những đóng góp của Đại tướng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trường THPT Bạc Liêu giới thiệu thân thế, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến học sinh. Ảnh: Y.N

Bất tử với nhân dân

Thầy Huỳnh Quang Lâm (giáo viên dạy Sử lâu năm ở trường THPT Chuyên Bạc Liêu) chia sẻ với chúng tôi rằng, trong lòng thầy, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thật linh thiêng. Thầy Lâm vinh dự được gặp Đại tướng một lần khi ông về thăm trường cấp III Bạc Liêu, lúc đó thầy Lâm là giáo viên mới vào nghề. Ký ức về buổi nói chuyện của vị Đại tướng đã từng “đánh bại” 10 tướng Pháp và Mỹ với trường gần 30 năm trước vẫn còn in rõ trong tâm trí thầy Lâm đến tận hôm nay. Câu nói “Chúng ta đã đánh thắng được hai đế quốc thì cũng phải chiến thắng được đói nghèo” của ông với học sinh và thầy cô nhà trường được thầy Huỳnh Quang Lâm nhớ mãi. “Tài năng của ông không chỉ vang danh trong nước mà còn được cả thế giới công nhận. Nhờ ông mà thế giới càng nể phục người Việt Nam hơn. Ông như một cây cao mà bóng tỏa đến thế hệ con cháu hôm nay”, suy nghĩ của thầy Huỳnh Quang Lâm cũng là niềm tự hào của hàng triệu người dân Việt Nam với vị tướng tài ba được cả thế giới kính nể. Và không chỉ có những giáo viên dạy Sử như thầy Lâm, các bạn học sinh, sinh viên, những bạn trẻ tưởng chừng như luôn thờ ơ với quá khứ, đã làm cho mọi người bất ngờ khi bày tỏ tình cảm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cách chân thành và kính trọng đến vậy. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tại trường THPT Bạc Liêu, hàng trăm học sinh đã nghiêm trang trong phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bàn thờ Đại tướng đặt trang nghiêm tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đón nhiều bạn trẻ đến thắp nén hương tưởng nhớ Đại tướng. Thầy Lâm cho biết thêm, nhiều học trò đã đến hỏi thầy về tư liệu xung quanh cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả đều rất ấm áp và chân tình.

Chi đoàn Báo Bạc Liêu viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Y.N

Viếng Đại tướng trong tỉnh

Thầy Huỳnh Quang Lâm chia sẻ với chúng tôi rằng, ước mong của thầy bây giờ là được ra Hà Nội để viếng Đại tướng. Có lẽ, không chỉ thầy Lâm mà rất nhiều người dân Bạc Liêu muốn hòa vào dòng người xếp hàng trước ngõ căn nhà số 30, đường Hoàng Diệu ở Hà Nội để trực tiếp vào căn nhà giản dị mà Đại tướng sống lúc sinh thời để thắp nén nhang trước vong linh Người. Nhưng đâu dễ dàng để thực hiện ước nguyện đó. Anh Nguyễn Văn Thắng, cán bộ một cơ quan tỉnh Bạc Liêu có dịp ra miền Bắc công tác đã tranh thủ kết thúc cuộc họp để ra Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, do lịch viếng kết thúc trước một ngày nên dự định của anh Thắng không thể thực hiện. Điều này cứ làm anh ngậm ngùi, nuối tiếc.

Để tạo điều kiện cho người dân được viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được lập ở Hội Cựu chiến binh tỉnh và các xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, trong ngày Quốc tang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 8 - 10 giờ ngày 12/10 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự (phường 8, TP. Bạc Liêu). Đại diện các cơ quan trong tỉnh sẽ tổ chức đoàn đến viếng.

Hôm nay (12/10/2013), Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bắt đầu và kết thúc vào ngày mai (13/10) khi vị tướng huyền thoại vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ nơi quê hương Quảng Bình. Nhưng những tình cảm kính trọng của người dân cả nước sẽ làm cho ông sống mãi trong lòng dân tộc cũng như trong trái tim người dân Bạc Liêu.

Lâm Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.