Trái tim người thầy thuốc

Thứ Hai, 25/02/2013 | 19:43

Bác Hồ dạy rằng: “Lương y phải như từ mẫu”. Lời dạy của vị Cha già kính yêu đã được các thế hệ thầy thuốc tỉnh nhà thực hiện, xem như kim chỉ nam để phấn đấu, học tập suốt đời. Và, không chỉ làm tròn trách nhiệm của mình nơi đang công tác, các y, bác sĩ còn luôn hướng trái tim nhân hậu của mình về những vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn nhằm cải thiện sức khỏe cho người dân.

Công tác khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo luôn được ngành Y tế quan tâm, thực hiện với cả tấm lòng. Mỗi năm có hàng ngàn lượt bà con thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo… được đội ngũ y, bác sĩ đến tận nơi chăm sóc sức khỏe thông qua những chuyến khám chữa bệnh ngoại viện. Trong những chuyến đi này, những y, bác sĩ đang công tác tại các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, câu lạc bộ y, bác sĩ trẻ… không chỉ mang đến cho người dân sự thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe tận tình, mà họ còn mang cả tình thương yêu, lòng nhiệt tình của người thầy thuốc đến với bệnh nhân nghèo.

Thật đáng quý biết bao khi biết rằng trong những chuyến khám bệnh ngoại viện đó, những y, bác sĩ này còn bỏ tiền túi ra để cùng nhau chia sẻ chi phí tiền thuốc… cho những bệnh nhân nghèo. Điều đó thể hiện cái tâm, cái tình của những người thầy thuốc đối với sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đối với bà con ở những vùng sâu, vùng xa, nơi người dân không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bác sĩ Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn y tế và cũng là người phụ trách Ban quân dân y của tỉnh, chia sẻ: “Dù thường ngày các y, bác sĩ rất bận rộn với công việc tại nơi đang công tác, nhưng mỗi khi có chuyến khám chữa bệnh cho bà con nghèo là họ đều hăng hái tham gia. Sự nhiệt tình ấy thể hiện cái tâm của người thầy thuốc đối với bệnh nhân nghèo. Dù khó khăn, dù xa đến đâu, chúng tôi, những người thầy thuốc vẫn luôn hướng trái tim của mình về với bệnh nhân dù họ là ai”.

Với trái tim “từ mẫu”, đội ngũ y, bác sĩ luôn thương yêu, chăm sóc bệnh nhân như người thân, xem nỗi đau của bệnh nhân như của bản thân để cảm thông, chia sẻ cùng họ, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo ở những nơi không có điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, xin gởi những lời tri ân đến với những thầy thuốc, những “từ mẫu” của bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo.

NGUYỄN CHÂU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.