Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tháng 4, về thăm Khu căn cứ Huyện ủy Hồng Dân
Cuối tháng 4/2019, chúng tôi có dịp trở lại huyện Hồng Dân, về vùng căn cứ kháng chiến. Người dân huyện Hồng Dân luôn tự hào bởi ngoài Khu căn cứ Tỉnh ủy (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi), huyện còn có Khu căn cứ Huyện ủy Hồng Dân (ấp Lái Viết, xã Ninh Quới).
Hầm lu - loại hầm phổ biến ở Khu căn cứ Huyện ủy Hồng Dân. Ảnh: K.P
Theo một số tài liệu, từ năm 1972, căn cứ Huyện ủy Hồng Dân đóng trên lô đất nhà ông Đặng Văn Sơn (Tư Sơn) rộng khoảng 2ha. Xung quanh được bố trí hầm công sự chiến đấu, bãi lửa và ở giữa là các công trình nhà ở, làm việc của Huyện ủy được xây dựng bằng những vật liệu đơn giản như cây tràm, lá dừa nước. Những nhân chứng lịch sử từng hoạt động tại đây cho biết, căn cứ Huyện ủy Hồng Dân tồn tại được là nhờ ta biết cách trồng cây cải tạo địa hình, làm hầm bí mật và đặc biệt là biết dựa vào dân.
Thương binh Trần Hoàng Thọ (chú Ba Thọ) tuy tuổi đã cao, nhưng khi kể về những trận đánh, những lần diệt đồn phá ác thì ánh mắt cứ sáng lên, giọng cười cứ sang sảng. Vùng đất anh hùng, thiên nhiên dẫu khắc nghiệt nhưng lại là nơi che giấu, nuôi dưỡng những người con gan dạ, kiên cường.
Xã Ninh Quới anh hùng hiện tại có 2.593 gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Trong đó có 45 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2 Anh hùng lực lượng vũ trang, 156 gia đình liệt sĩ, hơn 2.200 người có công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những con số cũng đủ thể hiện những đóng góp, hy sinh của quân và dân xã Ninh Quới trong sự nghiệp giành độc lập của dân tộc.
Nếu nói khó khăn, gian khổ, chắc chắn không ở đâu bằng nơi đây. Rừng thiêng, nước độc, nhưng những người con Ninh Quới nói riêng, huyện Hồng Dân nói chung vẫn hừng hực khí thế, lớp này ngã xuống thì lớp khác lên thay. Ban ngày là những người nông dân tay cuốc, tay cày, đêm xuống trở thành những du kích diệt đồn, bắn rơi máy bay. Ninh Quới cũng là địa danh khiến Mỹ, ngụy kinh sợ khi lần đầu tiên trong tỉnh, du kích xã bắn rơi tại chỗ 1 trực thăng và bắn hư 1 chiếc khác.
Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có nhiều tài liệu ghi nhận về Khu căn cứ Huyện ủy Hồng Dân. Việc trùng tu, sửa chữa căn cứ chưa được thực hiện một cách bài bản. Đường vào khu căn cứ (khu vực kinh Trà Đốt, ấp Lái Viết Ngọn) đã hư hỏng nặng. Vì vậy, nên chăng, cần có sự đầu tư xứng tầm hơn để nơi đây trở thành một trong những địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân.
Kim Phượng
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới