Sắt son tình nghĩa Ninh Bình - Bạc Liêu

Thứ Năm, 23/04/2015 | 10:40

Cách đây 55 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào đoàn kết và ủng hộ đồng bào miền Nam đấu tranh chống giặc Mỹ, ngày 23/1/1960, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ kết nghĩa 2 tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu và phát động phong trào thi đua lao động, học tập, công tác và chiến đấu với chủ đề “Vì miền Nam ruột thịt”. Sự kiện lịch sử này đã trở thành mốc son trong quan hệ giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu trong suốt 55 năm qua.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm tại biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình ở Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: L.T.L

Từ đó, Bạc Liêu - Ninh Bình trở thành biểu tượng đẹp của tình anh em Bắc - Nam liền một dải như lời Bác khẳng định “đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Mối tình kết nghĩa keo sơn ấy đến tận hôm nay vẫn còn nguyên vẹn và đã để lại nhiều dấu ấn khó quên. Nhiều cán bộ hưu trí ở Ninh Bình vẫn còn nhớ, ngay sau buổi lễ kết nghĩa, trên mảnh đất cố đô đã mở chiến dịch sản xuất Đông - Xuân mang tên “Chiến dịch Hòn Khoai - Quang Trung” (ghi nhớ hai sự kiện lịch sử oanh liệt chống thực dân Pháp ở Cà Mau và Ninh Bình) được nhân dân hưởng ứng tích cực và từ đó nhiều phong trào sản xuất, chiến đấu được khắc ghi.

Rồi hàng chục ngàn người con Ninh Bình đến với Bạc Liêu, Cà Mau cùng cầm súng chiến đấu chống quân thù. Thời chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ - ngụy có 2 trung đoàn chủ lực của ta là trung đoàn 2 (D2) và trung đoàn 10 (D10) chiến đấu ở Bạc Liêu, Cà Mau. Theo thống kê của Sở Lao động và Thương binh Ninh Bình, chỉ riêng trung đoàn 2 chiến đấu ở huyện Vĩnh Lợi, huyện Phước Long đã có 42 đồng chí là người Ninh Bình hy sinh. Nhân dân Ninh Bình thực hiện “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” vì miền Nam, vì Bạc Liêu, Cà Mau ruột thịt. Chính nhân dân Ninh Bình đã góp tiền mua máy chiếu phim và đưa những người con Ninh Bình là ông Phạm Như Cương và Nguyễn Văn Huệ vào để thành lập đội chiếu bóng lưu động “Cà Mau - Ninh Bình”, sau này đổi tên là “Bạc Liêu - Ninh Bình”. Đội chiếu bóng lưu động là lực lượng xung kích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, cổ vũ tinh thần chiến đấu, đem đến cho nhân dân Bạc Liêu - Cà Mau những tin chiến thắng và những tác phẩm điện ảnh, đồng thời làm cho tình cảm kết nghĩa càng thêm sâu sắc.

Ông Phạm Như Cương và Nguyễn Văn Huệ (hai cán bộ của tỉnh Ninh Bình kết nghĩa đưa vào để thành lập đội chiếu bóng tỉnh - tháng 6/1966) gặp gỡ cán bộ địa phương trước khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: NSNA Võ An Khánh

Trong những năm tháng ấy, phương châm “Vì Bạc Liêu” đã trở nên thiêng liêng, sâu nặng nghĩa tình đối với từng nhà máy, công trường, thôn xóm, trường học và mỗi người dân của quê hương Ninh Bình. Mối tình kết nghĩa còn là những địa danh được ghi đậm ở chốn đôi quê. Nếu Ninh Bình có trạm bơm Vĩnh Lợi, cống Biện Nhị, cầu Chà Là, kênh Trần Văn Thời, kênh Giá Rai, cánh đồng Long Điền, nhà hát Kim Mau… thì Bạc Liêu có cầu Kim Sơn, rạp chiếu bóng Hoa Lư, đường Ninh Bình (mới đây còn có thêm cầu Tràng An, cầu Gia Viễn, biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình)… Ngày 23/4/1964, Ninh Bình có trường cấp II Ninh Bình - Bạc Liêu thì ở Bạc Liêu có Trường Phổ thông Nội trú Cà Mau - Ninh Bình. Trường có hàng chục giáo viên là những người con của quê hương Ninh Bình vượt Trường Sơn đem tri thức truyền dạy cho hàng ngàn học sinh Bạc Liêu, Cà Mau để trở thành những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Ngày nay, nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ chủ chốt của tổ chức Đảng và chính quyền; nhiều người là cán bộ chuyên môn có trình độ cao.

Từ sau ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, việc giao lưu, kết nghĩa càng được tăng cường. Hàng trăm cán bộ chủ chốt từ Ninh Bình đến với Bạc Liêu, Cà Mau để góp phần xây dựng quê hương kết nghĩa không ngừng phát triển. Hàng ngàn đồng bào Ninh Bình đến với Bạc Liêu, Cà Mau để khai hoang, phục hóa xây nên những vùng “kinh tế mới”. Trong tổng số trên 580 hộ dân người Ninh Bình ở Bạc Liêu ngày nay, đã có 330 hộ thuộc diện giàu và khá, không còn hộ nghèo. Nhiều người Ninh Bình đã trở thành chủ doanh nghiệp ở Bạc Liêu đang làm ăn phát đạt, nhiều cán bộ ở các ngành, lĩnh vực đã góp phần làm cho quê hương Bạc Liêu giàu đẹp.

Sau 55 năm mối tình kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình càng thêm sâu đậm. Các huyện, thành phố của Bạc Liêu đều đã kết tình anh em với các huyện, thị xã, thành phố của Ninh Bình. Nội dung kết nghĩa được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đó là sự hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, trao cho nhau những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn để cùng nhau phát triển.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.