Những vết chưa lành sau chiến tranh

Thứ Năm, 30/04/2015 | 09:02

Hòa chung niềm vui trong ngày đại thắng (30/4) có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ đưa tay lau dòng nước mắt. Giá trị của nền độc lập tự do được đánh đổi bằng máu, nước mắt của bao người và nhiều vết thương vẫn chưa lành sau chiến tranh…

Ông Lê Minh Khái, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm hỏi sức khỏe bà Dương Tú Anh, cán bộ cao niên trong Đảng. Ảnh: M.Đ

Tuy đã ở vào tuổi 89 nhưng trí nhớ của mẹ Nguyễn Thị Hai (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) vẫn còn minh mẫn. Nhắc về hai người con liệt sĩ của mình, đôi mắt mờ đục của mẹ thoáng buồn nhìn về cõi xa xăm. Mẹ đã “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, ba người con của mẹ trốn gia đình tham gia kháng chiến, hai người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường khói lửa. Mấy chục năm qua, mẹ đã khóc cạn dòng nước mắt.

Trong cuộc chiến giành lại độc lập tự do cho dân tộc, có rất nhiều bà mẹ như mẹ Nguyễn Thị Hai đã hiến dâng cho Tổ quốc những núm ruột thân yêu của mình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát đau thương vẫn còn đó vì những người con ưu tú của các mẹ đã ngã xuống cho đất nước được trường tồn. Hài cốt của những người con anh dũng hy sinh vì Tổ quốc vẫn còn đâu đó giữa lòng sông, giữa những cánh rừng, và cả những ngôi mộ liệt sĩ vô danh. Đó là nỗi đau khôn nguôi đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ và cũng là trách nhiệm, niềm day dứt của tất cả thế hệ hôm nay. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cả tỉnh có gần 12.000 liệt sĩ đã nằm xuống. Chiến tranh cũng để lại cho quê hương này hơn 5.500 thương binh, hàng chục ngàn đồng bào bị địch giết hại, bắt bớ, tù đày, bị tra tấn dã man…

Thể hiện sự tri ân với những người đã ngã xuống để đổi lấy cuộc sống thanh bình hôm nay, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh. Đặc biệt là chính sách phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) theo tiêu chí mới. Tuy có muộn màng nhưng đã phần nào an ủi, xoa dịu được nỗi đau của các mẹ trong lúc tuổi về chiều. Công tác đền ơn đáp nghĩa được Bạc Liêu xác định là hoạt động trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Bạc Liêu còn thực hiện tốt các chính sách nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH, xây cất nhà ở cho gia đình chính sách, hỗ trợ thân nhân, con em gia đình thương binh, liệt sĩ, đỡ đầu hộ nghèo và gia đình chính sách. Cùng với những chính sách chăm lo của tỉnh, thế hệ trẻ hôm nay luôn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh thông qua những chuyến về nguồn làm công tác xã hội; khám, chữa bệnh cho gia đình chính sách, tặng vườn cây - ao cá; sửa chữa nhà tình nghĩa; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ… thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Khép lại quá khứ đau thương, dân tộc Việt Nam, trong đó có những người trẻ Bạc Liêu đang hướng đến tương lai chung sống hòa bình. May mắn được sống trong bầu không khí hòa bình độc lập, thế hệ hôm nay càng tự hào hơn về truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.