Những thương binh “chiến thắng” giặc nghèo, giặc dốt

Thứ Sáu, 26/07/2013 | 19:41

Huyện Hồng Dân có 797 thương binh hưởng trợ cấp của Nhà nước. Đó là sự đền ơn đáp nghĩa của Tổ quốc, nhân dân đối với những người đã chiến đấu cho nền độc lập dân tộc. Đáp lại nghĩa cử ấy, những thương binh thời bình tiếp tục góp sức chung tay xây dựng quê hương, làm giàu cho gia đình.

Làm giỏi, sáng tạo

Ở xã Ninh Thạnh Lợi có nhiều thương binh như ông Lắm, ông An thành công với mô hình nuôi tôm sú, cá chình, cá bống tượng. Thu nhập của họ lên đến vài trăm triệu đồng/năm. Hay ở xã Ninh Quới có ông Hoại làm giàu nhờ trồng rau sạch. Trái đậu bắp, ngọn mồng tơi… đã đem lại cuộc sống sung túc cho gia đình ông. Ngày trước, họ theo Đảng chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Ngày nay, cũng dưới ngọn cờ của Đảng, họ lại xông lên “chiến đấu” và chiến thắng giặc nghèo, giặc dốt.

Ông Dương Thanh Văn. Ảnh: N.Q

Ông Dương Thanh Văn, thương binh hạng 2/4 (bị cụt chân trái) trở về từ chiến trường Campuchia luôn tận tâm với công việc được Nhà nước giao. Và nay, ông giữ chức Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hồng Dân.

Ông Văn kể, khi phục viên, ông học may và trở thành giáo viên dạy nghề này tại Phòng LĐ-TB&XH huyện. Nghề này phù hợp với sức khỏe của ông. Hai ngày cuối tuần, ông ra tiệm may Hải Đăng ở chợ Trưởng Tòa (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) may đồ thuê. Hết may đồ, ông chuyển sang nuôi heo và trồng cây kiểng.

Nói về công việc ở Phòng LĐ-TB&XH huyện, ông Văn nhấn mạnh đến “cái tâm”, sự quan tâm của bản thân ông đối với gia đình thương binh, người có công với cách mạng. Từ đó, ông chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ cho các đối tượng này. Các thủ tục không cần thiết phải đưa ra Hội đồng xét duyệt chính sách tồn đọng sau chiến tranh huyện thì ông tham mưu cho UBND huyện giải quyết. Từ đó, thời gian giải quyết hồ sơ từ 1 tháng giảm xuống còn 10 ngày. Còn hồ sơ nào thuộc thẩm quyền của Phòng LĐ-TB&XH thì ông giải quyết ngay trong ngày. Đối với mấy chục đối tượng chính sách không đi lại được, hàng tháng cán bộ của xã đến tận nhà cấp tiền cho họ.

Ráng nuôi con ăn học

Chia tay ông Dương Thanh Văn, chúng tôi đến xã Ninh Quới gặp gia đình thương binh hiếu học Thái Việt Trung. Nhà ông Trung ở ấp Ninh Điền, nằm cặp khu căn cứ của xã mấy năm cuối kháng chiến chống Mỹ, ngụy. Ông Trung bị pháo ép và miểng pháo văng trúng vào nhiều nơi trên cơ thể khi chiến đấu chống Mỹ tại tỉnh Cần Thơ (cũ). Chất độc da cam từ ông đã di truyền sang người con trai lớn và có thể là cả cô con gái út của ông.

Ngồi trò chuyện một lúc, Thái Thám, con ông Trung, người hơi run, đầu ngoẹo sang một bên, miệng méo xệch. Thái Thám năm nay đã là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành Khoa học máy tính của Đại học Cần Thơ. Mẹ của Thám kể: “Thằng Thám ăn còn không xong, phải ăn bằng tô vì chân tay yếu nên nó mặc cảm. Lên Cần Thơ, nó ở cùng người anh em bà con để được chăm lo cơm nước”.

Tuy sức khỏe kém, nhưng Thám không xin nghỉ môn học nào, kể cả khi thầy cô cho phép em nghỉ môn Thể dục và Giáo dục quốc phòng. Thám vừa tham gia luyện tập tại câu lạc bộ võ thuật Vovinam của trường và là thành viên tích cực của Chi hội sinh viên huyện Hồng Dân.

Người em gái của Thám, Thái Trần Kim Khánh (học sinh trường THPT Ninh Quới) thường bị nhức đầu gối, nhưng vẫn hàng ngày đều đặn đạp xe đến trường.

Đã ở tuổi 76, nhà chỉ có 4 công ruộng, cộng với tiền chế độ hơn 6 triệu đồng/tháng, ông Trung vẫn quyết nuôi con ăn học. Và những người con của ông cũng nỗ lực không ngừng, vượt qua trở lực về sức khỏe để học tập.

Còn nhiều tấm gương thương binh, gia đình thương binh tiêu biểu như ông Văn, ông Trung mà chúng tôi chưa có dịp tìm hiểu hết. Song, chỉ qua vài tấm gương ấy thôi cũng đã cho thấy người chiến sĩ năm xưa tiếp tục là những người lính tiên phong một lòng theo Đảng, chiến đấu và chiến thắng trên lĩnh vực xây dựng quê hương, đất nước.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.