Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Những ấn tượng về Đại tướng trong lòng người dân Bạc Liêu
Khi còn đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những chuyến về thăm Minh Hải (nay chia tách ra là Bạc Liêu - Cà Mau). Tuy thời gian đã đi qua gần 30 năm, nhưng trong ký ức của những người đã may mắn được gặp ông trong những lần về thăm ấy thì còn rất rõ ràng hình ảnh vị đại tướng, người bước ra từ lịch sử nhưng lại rất hiền và gần gũi…
Vị đại tướng thật hiền
Trường THPT Bạc Liêu có những tấm ảnh rất quý được lưu giữ một cách trang trọng tại Phòng truyền thống. Ảnh đen trắng, dòng thời gian 30 năm cũng để lại nhiều vết ố trên những tấm ảnh quý. Nhưng sự kiện mà những tấm ảnh thể hiện thì chưa bao giờ phai nhạt trong những người có mặt lúc bấy giờ: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Võ Nguyên Giáp cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Nguyễn Thị Bình đến thăm trường (lúc bấy giờ có tên là trường cấp III Bạc Liêu).
Cô Đinh Thị Quế, Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn này, bồi hồi nhớ lại: “Chúng tôi được lực lượng an ninh thông báo về chuyến thăm của Đại tướng chỉ trước 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó trường cũng chỉ biết là có khách Trung ương về thăm. Nhưng khi bác Võ Nguyên Giáp bước vào thì tôi nhận ra ngay bởi từ khi tập kết ra miền Bắc học tập, tôi đã học, đã đọc, đã thấy ảnh ông trên báo”. Vị Đại tướng với bộ quân phục giản dị quen thuộc, trong vai trò Phó Thủ tướng đã hỏi thăm cô hiệu trưởng về tình hình của nhà trường, nói chuyện với các em học sinh, thăm hỏi một học sinh giỏi tiêu biểu trong trường. Cô Đinh Thị Quế ấn tượng đến bây giờ cách ông làm việc: mắt nhìn người đối diện, miệng hỏi nhưng tay vẫn ghi chép bình thường. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa, đó là dù một vị đại tướng lừng danh với những chiến thắng oai hùng trong lịch sử, vậy mà khi hỏi thăm về tình hình giáo dục ông lại rất rành rẽ, am tường. Nhưng ấn tượng trên hết trong cô Quế về ông vẫn là một người rất hiền, giản dị, luôn tôn trọng người đối diện với cách xưng hô “cô hiệu trưởng”, dù cô chỉ ở tuổi con cháu của ông.
![]() |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến về làm việc với tỉnh Minh Hải đến thăm trường cấp III Bạc Liêu (năm 1984). (Ảnh chụp lại ảnh tư liệu của trường THPT Bạc Liêu) |
Chị Hồ Thị Châu Giang (nguyên học sinh trường cấp III Bạc Liêu) là cô học trò giỏi tiêu biểu của trường vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ân cần hỏi thăm nhân chuyến đến thăm trường lúc bấy giờ. Chia sẻ sự xúc động khi hay tin ông mất, chị Giang (hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM) viết trên trang cá nhân: “Vẫn nghe văng vẳng bên tai lời trò chuyện của vị tướng với thầy trò hôm ấy. Cả sân trường đông mà ngay ngắn, bọn trò nhỏ im phăng phắc lắng nghe và ngắm nhìn người đến từ lịch sử, thật gần, người đang nhẹ nhàng nói từng lời, từng câu, chậm rãi mà sâu sắc. Sau này mình mới để ý, vị tướng ấy đi đến đâu cũng để thời gian thăm trường học, nói chuyện với thầy cô giáo và học sinh. Bên trong quân phục vẫn có một trái tim người thầy”.
Lần giở những ký ức cách đây đã trên dưới 30 năm, ông Nguyễn Kiên Định (Sáu Kiên), công tác ở Văn phòng Tỉnh ủy Minh Hải lúc bấy giờ, không nhớ rõ hết những lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm. Nhưng với những hiểu biết về Đại tướng cùng lần được nghe Đại tướng nói chuyện với Tỉnh ủy, ông Sáu Kiên đã dùng từ “đại trí thức” để nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Tôi còn nhớ ông là người đầu tiên xây dựng Nghị quyết Trung ương về khoa học - kỹ thuật sau khi đất nước giải phóng. Với tầm vóc của một vị tướng, một bậc đại trí thức, ông luôn coi trọng khoa học - kỹ thuật, coi trọng giáo dục. Ông nhấn mạnh: muốn đưa đất nước đi lên thì phải nắm vững giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ”. Một người thông minh, có tầm hiểu biết rất sâu sắc nhưng cũng rất hiền là những ấn tượng mạnh mẽ về vị đại tướng huyền thoại trong tâm trí của ông Sáu Kiên đến tận hôm nay. Vì vậy, khi được tin Đại tướng mất, cảm giác đầu tiên của ông là thương tiếc vì đất nước và cả thế giới không có nhiều những vị tướng với tầm vóc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Dù biết rằng thời gian sẽ mãi không dừng lại và ký ức nào rồi cũng sẽ phai nhạt dần nhưng tôi tin rằng, những ấn tượng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng những người Bạc Liêu may mắn được một lần gặp ông ở mảnh đất xa xôi này sẽ rất khó phai mờ…
Lâm Anh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới