Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Nghĩa tình phụ nữ Bạc Liêu dành cho tiền tuyến
Đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu vừa đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại hai tỉnh Kiên Giang và An Giang nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017). Đây là hoạt động thường niên của Hội LHPN tỉnh, thể hiện tình cảm keo sơn, gắn bó của người hậu phương dành cho tiền tuyến.
Cán bộ Trung đoàn Bộ binh 1 thuộc Sư đoàn Bộ binh 330 (tỉnh An Giang) đón cô Nguyễn Thị Bình, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Minh Hải (nay là Bạc Liêu và Cà Mau), được nhiều quân nhân ở ĐBSCL gọi đầy triều mến là “Bà mẹ chính ủy” cùng đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đến thăm (ảnh 1). Ở tuổi 91, cô Nguyễn Thị Bình vẫn dành trọn tình cảm cho bộ đội với những lời thăm hỏi, động viên ân cần (ảnh 2). Trong chuyến đi này, Hội LHPN tỉnh đã mang theo nhiều phần quà, gồm: khăn rằn, bánh kẹo, nhu yếu phẩm tặng chiến sĩ (ảnh 3, 4). Tại các điểm đến, thành viên trong đoàn đã có những tiết mục văn nghệ giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí vui tươi và ấm áp trong những ngày chuẩn bị đón chào năm mới 2018 (ảnh 5).
HOÀNG LAM (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới