Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
“Nếu nhà báo chỉ không viết những gì pháp luật cấm, thì mới là… một nửa nhà báo”
Câu ví von trên bày tỏ thái độ không đồng tình với quan niệm của không ít người là nếu viết tất cả, trừ những điều pháp luật cấm thì đó là ranh giới an toàn cho một nhà báo, cho hoạt động nghề báo. Từ nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức: Đạo đức là toàn bộ quan niệm về thiện - ác, lương tâm, danh dự, trách nhiệm và lòng tự trọng, về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa người với người, cá nhân và xã hội; trong phạm vi bài biết này, chúng tôi chỉ xin đề cập đến một khía cạnh về trách nhiệm và lòng tự trọng của nhà báo đặt trong mối quan hệ pháp luật và đạo đức.
Còn nhớ, vào những năm 90 của thế kỷ trước, tờ phụ trang của báo Minh Hải có lúc phát hành lên đến 75.000 tờ/kỳ - một con số rất hiếm vào thời đó. Tự cho là tờ báo kinh doanh, nên viết - đăng sao cho có nhiều người mua và đừng đụng đến điều pháp luật cấm là được, vì vậy, tờ báo này đã đăng nhiều tin, bài về chuyện vụ án, hiếp dâm, đâm chém… Thú thật, đến giờ, những người làm báo “vụ án” ở Minh Hải thời ấy, kể cả người đứng đầu là Tổng Biên tập cũng không dám xem lại những bài báo do mình “sinh ra”, vì nó quá bẩn. Vậy mà ngày nay, loại báo kiểu ấy xem ra còn nhiều hơn trước. Bây giờ, chỉ cần một tin đồn loáng thoáng, rằng ở tận Lũng Cú hay Mũi Cà Mau có một vụ cưỡng hiếp bé vị thành niên, hay ông già 70 tuổi cặp bồ với cô bé bằng tuổi cháu mình… thì lập tức một phóng viên (hay chỉ là cộng tác viên) sẽ đưa tin ngay lên báo mạng, thậm chí không cần thẩm định nguồn tin, không cần tính toán thiệt hơn cho cộng đồng xã hội. Và ngay tức khắc, sẽ có hàng chục, hàng trăm tờ báo (đủ các loại hình) đồng loạt “ăn” theo, khuếch tán… Làm báo như vậy khác nào vi phạm pháp luật!
Cho dù báo chí là thông tin (vì không thông tin thì không còn là báo chí); cho dù báo chí là công khai, minh bạch (là nhu cầu tất yếu của xã hội có văn hóa, là lẽ tự nhiên của xã hội dân chủ…) đi chăng nữa, chúng ta vẫn thấy rằng, trong điều kiện hiện nay, và với trách nhiệm xã hội cao cả của mình, một mặt, báo chí phải kiên quyết đấu tranh với mọi thứ lừa lọc để thực hiện ý đồ bưng bít thông tin của ai đó. Đồng thời, mặt khác, chúng ta cũng cật lực phản bác về sự lạm quyền báo chí của một số nhà báo, kể cả số ít người đứng đầu cơ quan báo chí cho rằng: báo chí là thông tin và được thông tin tất cả, miễn pháp luật không cấm.
![]() |
Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc liêu tác nghiệp ở vùng nông thôn. Ảnh: C.K |
Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức là gốc”, cho nên đạo đức là cái gốc của mỗi người - của tất cả mọi người làm báo chúng ta.
Nguyễn Quốc Phương
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới