Ký ức không quên về ngày 30/4 lịch sử

Thứ Hai, 28/04/2014 | 17:20

Đã 39 năm trôi qua, kể từ ngày thống nhất đất nước, nhưng ký ức về những năm tháng kháng chiến vẫn hiện hữu trong lòng các cựu binh năm xưa. Hòa bình lập lại, những chứng nhân lịch sử này lại tiếp tục chung tay dựng xây, kiến thiết quê hương. Họ là những tấm gương sáng ngời về tinh thần nghị lực, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

“Chiến tranh đi qua, nỗi đau còn đó!”. Ảnh: Võ An Khánh

Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng Đại tá Huỳnh Ngọc Hổ (Sáu Sơn) - nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Minh Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, vẫn nhớ như in những tháng ngày gian nan vất vả trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, gần trọn cuộc đời ông luôn một lòng một dạ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. “Ngày 30/4 lịch sử là ngày mà tôi và các đồng đội cảm nhận được niềm hạnh phúc đặc biệt - hòa bình thống nhất đất nước. Không thể kể hết niềm vui vô bờ bến của anh em chúng tôi lúc bấy giờ, bởi lý tưởng mà tôi và đồng đội được Đảng giác ngộ, đặt làm mục tiêu phấn đấu đã trở thành hiện thực. Có được thành quả này là nhờ sự đùm bọc, chở che của nhân dân và không một sức mạnh quân sự nào có thể đánh bại được “bức tường thành” kiên cố được xây dựng bằng sự đoàn kết toàn dân với quyết tâm đánh đuổi giặc thù…” - ông Sáu Sơn bồi hồi nhắc nhớ về kỷ niệm một thời không quên của mình.

Gác bỏ cuộc sống riêng tư để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cô nữ thanh niên xung phong Ngô Thu Hà khi ấy, hiện là hội viên Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ khóm 7 (phường 1, TP. Bạc Liêu). Dù chiến tranh đã qua đi gần 4 thập niên, nhưng cô Hà vẫn nhớ như in thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy: “Ngày 30/4/1975, khi chúng tôi đang còn ở chiến trường miền Đông thì nghe tin giải phóng Sài Gòn phát trên radio. Vậy là mọi người hò reo, ôm chầm lấy nhau trong niềm vui bất tận mà nước mắt dâng trào. Chiến tranh kết thúc, thống nhất nước nhà, trong niềm vui ấy chúng tôi tiếc nhớ đến các đồng chí, đồng đội đã hy sinh và niềm thương tiếc đó vẫn còn theo chúng tôi đến tận bây giờ…”.

Nhiều đồng chí, đồng đội của cô Hà đã ra đi ở tuổi thanh xuân. Và càng xót xa hơn khi hài cốt của họ vẫn còn nằm ẩn khuất trong lòng đất mẹ, chưa được tìm về với người thân. Đất nước ta có những trang sử oai hùng, nhưng thấm đẫm máu và nước mắt, bởi trong cuộc sống hòa bình hôm nay, vẫn còn những con người bị ảnh hưởng chất độc da cam, chịu di chứng hành hạ, đè nặng cuộc sống gia đình… Hơn ai hết, cô Hà thấu hiểu những mất mát và đau đớn ấy, vì thế cô luôn giáo dục con cháu mình - thế hệ được sinh ra trong thời bình rằng, hãy biết trân trọng và giữ gìn truyền thống yêu nước, ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ cha ông đi trước. Qua đó, không ngừng học tập, trau dồi đạo đức để biến những ước mơ, hoài bão chính đáng của bản thân thành hiện thực, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Ông Lê Văn Dương (cựu chiến binh thời kháng chiến chống Mỹ, nguyên Hiệu trưởng Trường Ninh Bình) cho biết: Năm 1965, khi đang công tác ở Trường THPT huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, ông cùng với bạn bè đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ và được tổ chức phân công vào chiến trường vùng cực Nam Tổ quốc để vừa tham gia chiến đấu, vừa dạy học. Đã 39 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời chiến tranh ác liệt, đặc biệt là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong ông vẫn không hề phai nhạt. Giờ đây, tuy đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn giữ được tác phong của người lính cách mạng, phẩm chất của một nhà giáo, được bạn bè và bao thế hệ học trò kính trọng, tiếp “lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo… Điều khiến ông cảm thấy hạnh phúc là thế hệ trẻ biết ghi nhớ công ơn của cha ông với những công trình “đền ơn đáp nghĩa”, ra sức nỗ lực trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh.

Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt đầy hy sinh gian khổ, có tận mắt chứng kiến đất nước bị chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4/1975, mới cảm nhận hết giá trị của đất nước độc lập, hòa bình, thống nhất. Vì vậy hơn ai hết, những cựu chiến binh, những người đã đi qua thời máu lửa càng trân trọng những thành quả có được sau gần 40 năm giải phóng thống nhất đất nước; và luôn mong mỏi thế hệ trẻ phải biết giữ gìn nền độc lập, phát huy trí tuệ và nghị lực để xây dựng đất nước giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.