Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới: Ấm áp ngày giỗ Bác

Thứ Hai, 02/09/2013 | 10:40

Hàng năm, cứ vào ngày 2/9 là khu di tích lịch sử (DTLS) Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) lại tấp nập những dòng người từ khắp nơi đổ về để thắp nén nhang tưởng nhớ Bác và vui Tết Độc lập một cách có ý nghĩa…

Lãnh đạo tỉnh và nhân dân thắp nhang tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ

Ấm cúng ngày giỗ Bác

Đường dẫn về khu DTLS Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới vào ngày 2/9/2013 rộn rã cờ hoa. Trời đã gần trưa mà dòng người đổ về đây vẫn còn đông nghẹt. Như mọi năm trước, vào ngày này Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lại tổ chức lễ dâng hương báo công với Bác những thành tích mà cán bộ, quân dân Vĩnh Lợi đạt được trong một năm qua. Nhưng lễ dâng hương ở Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới dịp 2/9 còn là một dịp đặc biệt của người dân nơi đây. Từ sáng sớm, theo đúng tập quán của người dân nông thôn, những mâm cúng đã được đặt lên bàn thờ để giỗ Bác. Có thể nói, đây chính là ngày giỗ lớn mà tất cả người dân trong xã Châu Thới đều tham gia bằng tất cả tấm lòng biết ơn và sự tôn kính.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ Bác là vợ chồng tôi đều có mặt ở đây. Bác như cha mẹ của mình, đến ngày giỗ thì con cái phải về thắp nhang” - vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Bích (ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới) chia sẻ. Sau khi khu DTLS Đền thờ Bác được trùng tu và mở rộng, ngày giỗ Bác ở đây đã có sự tham gia của đại diện tất cả các xã, thị trấn trong huyện Vĩnh Lợi nên càng thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về, tạo nên sinh khí ấm áp và đậm đà nghĩa tình. Anh Nguyễn Văn Son, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Theo phân bổ của huyện, xã Vĩnh Hưng tổ chức đoàn 10 người với một mâm cơm “cây nhà lá vườn” để cùng với các địa phương khác trong huyện đến lễ giỗ Bác hôm nay”. Dù ngày giỗ Bác đã được huyện Vĩnh Lợi tổ chức trên quy mô toàn huyện, nhưng người dân xã Châu Thới vẫn xem đây là “ngày đặc biệt” của riêng mình. Ông Nguyễn Tấn Phục, Bí thư Đảng ủy xã Châu Thới cho biết, người dân trong mỗi ấp vẫn tổ chức nấu nướng để mang thức cúng đến dù các xã, thị trấn đều đã tổ chức lễ vật.

Địa chỉ du lịch ngày Tết Độc lập…

Thật không quá khi nói rằng khu DTLS Đền thờ Bác ở xã Châu Thới chính là một trong những điểm nhấn của du lịch Bạc Liêu trong hành trình của du khách khi đến với vùng đất này. Sáng ngày 2/9/2013, trong dòng người tấp nập hướng về Đền thờ Bác, có không ít người là du khách ngoài tỉnh đi chơi ngày Tết Độc lập. Anh Vương Hào Hiệp đến từ TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cùng vợ đi chơi dịp lễ 2/9. Khi đi ngang qua cổng vào khu DTLS, anh đã không ngại ngần rẽ vào để tham quan vì được nghe nói đến từ lâu nhưng chưa từng đặt chân đến Đền thờ Bác ở Bạc Liêu. Đã từng đến Đền thờ Bác ở Trà Vinh, anh Hiệp cho biết Đền thờ Bác ở Bạc Liêu rộng rãi và đẹp hơn. Nhiều đoàn khách từ các tỉnh khi đến Bạc Liêu dịp này cũng tranh thủ ghé vào Đền thờ Bác để thắp hương, tham quan nhà trưng bày kết hợp với việc tận hưởng không khí trong lành ở vùng quê yên ả này.

Tấm lòng người dân Châu Thới nói riêng, người dân Bạc Liêu nói chung dành cho Đảng, cho Bác vẫn chung thủy trước sau như một, dẫu trong chiến tranh bom đạn ác liệt năm xưa hay thời buổi kinh tế thị trường nhiều thách thức như ngày nay. Và ngày giỗ Bác hàng năm chính là dịp để tấm lòng son sắt ấy được bày tỏ bằng những hành động rất chân chất, mộc mạc nhưng đầy nghĩa tình của người dân nơi cuối trời Tổ quốc này.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.