Họp mặt đồng hương 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh: Đồng hương là một phần máu thịt của quê hương

Thứ Hai, 28/01/2013 | 08:35

Trong khí trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi có mặt tại Dinh Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, không khí chuẩn bị đón bà con là đồng hương 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau đang tất bật. Lãnh đạo 2 tỉnh đã có mặt từ sớm để đón những người con xa xứ tề tựu về. Vui, nghẹn ngào và thân thương… là những cảm xúc pha trộn mà ai cũng muốn nói, muốn thể hiện.

Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, định hướng năm 2013 tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Quốc

Còn đi nổi là còn đến

Những người có mặt sớm nhất là các cô chú về hưu. Người nào cũng đã quá tuổi “thất thập cổ lai hy”. Sức khỏe suy yếu, đi đứng chậm chạp, thế nhưng các cô, các chú vẫn hăng hái đến, đứng đợi những người quen cũ, truyền tay nhau tờ báo xuân của tỉnh nhà mà nghe hơi xuân man mác lan tỏa.

Tôi gặp cô Cao Bạch Liên (con của cụ Cao Triều Phát) ở bậc tam cấp của nhà khách, với những bước chân đã không còn nhanh nhẹn bởi thời gian và tuổi tác. Cô hỏi tôi, con công tác ở đâu, phải người Bạc Liêu không? Rồi cô bóp mãi tay tôi mà nói: “Cô quê ở Bạc Liêu nè. Năm nay sức khỏe yếu lắm rồi, nhưng còn đi được là còn đến”. Bởi đến là để gặp gỡ người quen, bạn bè đồng hương mà nhiều khi, giữa bộn bề cuộc sống, chắc gì một năm đã gặp được đôi lần.

Hay như chú Phạm Quang (85 tuổi, quê ở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai) cũng vậy. Tôi may mắn gặp chú đang ngồi giữa những cô chú đang tay bắt mặt mừng, những lời hỏi thăm, những nụ cười móm mém. Chú Phạm Quang (thân sinh của bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh) kể nhiều chuyện về Bạc Liêu, về nơi chôn nhau cắt rốn. Chú nói, sinh ra ở đó, rồi đi kháng chiến, rồi giữ nhiều chức vụ khác nhau, nhưng trong lòng chú, không thể nào quên được quê hương. Theo chú, dù làm gì, ở đâu, quê hương vẫn không xa. Và những cuộc gặp gỡ, họp đồng hương chính là dịp để những người xa quê hiểu thêm tình hình của quê nhà chính xác nhất.

Quê hương - hai tiếng thiêng liêng

Trong buổi họp đồng hương, tôi được Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu giới thiệu với anh Trần Thanh Phương, nguyên Phó tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết. Anh Phương được làng báo kính trọng gọi bằng một biệt danh “ông vua tư liệu” bởi những công trình lưu trữ tài liệu của anh vào hàng nhất nước. Anh Phương đi họp đồng hương cùng với vợ, chị Hương, hai anh chị cứ nắm lấy tay tôi mãi. Thật xúc động khi anh nói: “Mỗi năm mình đến đây là cứ như về nhà vậy. Càng có tuổi, càng nhớ quê lắm. Mưa cũng nhớ mà nắng cũng nhớ”. Và anh chị còn ước mong để có thể giúp được nhiều cho quê hương dù ở xa. Cùng tâm trạng đó, anh Trần Thái Dương, Thiếu tướng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công TP. Hồ Chí Minh - là người con của huyện Giá Rai - đều đặn hàng năm đều đến với cuộc họp mặt đồng hương. Anh chị còn tham gia nhiều chương trình để gây quỹ ủng hộ cho bà con nghèo ở Bạc Liêu. Trong lúc tôi nói chuyện với anh, chị Trọng Khai (vợ anh) còn đang tất bật liên hệ với những người cũng có mặt tại cuộc gặp gỡ để trao đổi việc quyên góp.

Cũng tại đây, chúng tôi còn gặp các em sinh viên, những mầm tài năng trẻ của quê hương Bạc Liêu đang theo học ở TP. Hồ Chí Minh. Em Phạm Xuân Toàn (quê huyện Phước Long, đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, 1 trong 40 sinh viên được nhận học bổng khuyến học của quỹ Khuyến học đồng hương 2 tỉnh), nói rằng em rất tự hào vì mình là người Bạc Liêu, được có Hội đồng hương lớn mạnh như thế.

Trong buổi họp mặt, đồng hương Bạc Liêu đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó nổi bật là: lần đầu tiên Bạc Liêu thu ngân sách vượt con số 1.000 tỷ đồng, thông tin Hiệp hội Du lịch ĐBSCL kết nạp Bạc Liêu vào nhóm G4+1, hay những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhiều giải thưởng cao của thể thao, nhiếp ảnh, sân khấu… người Bạc Liêu đều có mặt trên đài vinh quang. Đặc biệt, người Bạc Liêu còn tự hào về nét đẹp thuần túy của người con gái Nam bộ khi Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Tại buổi họp mặt đồng hương, Thảo cũng đã có mặt để cùng chung vui và gặp gỡ với bà con đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau. Ai cũng thấy tự hào trước những thông tin đổi mới, phấn khởi của quê hương, cũng như lời nhắn gởi thân tình của lãnh đạo 2 tỉnh khi kết thúc buổi gặp gỡ: người Bạc Liêu - Cà Mau ở xa quê cũng là một phần máu thịt ruột rà của quê hương, cũng gắn bó với quê hương và phải ngày càng gắn bó để quê hương thêm đẹp, thêm giàu.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.