Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Gặp những thương binh trong dịp kỷ niệm 30/4
Đã 41 năm đất nước đi qua chiến tranh, nhưng mỗi khi thời khắc lịch sử 30/4 đến thì ký ức về một thời bão lửa, khí thế cách mạng lại dâng cao trong lòng mỗi người con Bạc Liêu. Ngày hòa bình những thương binh dù thương tật nặng nề vẫn phát huy phẩm chất cách mạng, xây dựng cuộc sống mới góp phần kiến thiết quê hương.
Thương binh Nguyễn Văn Bảnh (người đứng) tại cửa hàng trang trí nội thất của gia đình. Ảnh: T.H
Về vùng đất Châu Thới anh hùng trong những ngày cuối tháng 4/2016, chúng tôi tìm gặp thương binh (2/4) Nguyễn Văn Bảnh, 70 tuổi.
Tham gia ấp đội Giồng Bướm A (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) và góp mặt trong nhiều trận tấn công đồn bót giặc, năm 1971, khi đứng gác đường cho đồng đội đánh đồn Dù Phịch, chú Bảnh bị mảnh pháo cắt đứt bụng, gãy xương đùi cùng nhiều thương tích khác.
Đất nước thống nhất, về gia đình với cơ thể đầy thương tật, nhưng chú Bảnh vẫn hăng say lao động sản xuất. Chú Bảnh làm đủ mọi việc, từ làm ruộng cho đến chạy máy suốt lúa, lái máy cày, buôn vịt lên tận Sài Gòn.. Sau nhiều năm, người thương binh này đã tích lũy được 8ha đất và mở cửa hàng trang trí nội thất.
Thương binh Trần Văn Dũng bên vườn rẫy của mình. Ảnh: T.H
Chú Bảnh luôn sống gương mẫu, dạy con cháu mình thủy chung với Đảng, với Bác Hồ và những lẽ sống tốt đẹp.
Trong căn nhà tình nghĩa ở ấp 17 (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình), thương binh Trần Văn Dũng kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng chiến tranh.
Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống cách mạng, chú Dũng tình nguyện đi chiến trường Campuchia khi 19 tuổi. Những năm 1983 - 1987, đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, chú liên tục bị nhiều thương tích. Không thể ở lại chiến trường, chú được điều trị rồi đưa về nước.
Bắt tay vào xây dựng kinh tế với thương tật trên 70%, chú Dũng vẫn trồng hoa màu, đi soi rắn, bắt cá để lo cuộc sống gia đình.
Với lối sống đẹp, góp sức xây dựng địa phương, cùng với danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình thương binh - liệt sĩ gương mẫu, chú Dũng còn được khu dân cư bình chọn là người công dân kiểu mẫu.
T.H
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam