Căn cứ giữa lòng dân

Thứ Năm, 30/04/2015 | 09:01

Trong những ngày tháng Tư này, chúng tôi đến thăm vùng căn cứ, chiến khu xưa, gặp lại những gia đình có công nuôi chứa, đùm bọc, chở che cán bộ, bộ đội và thương binh, bệnh binh. Chính những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần không nhỏ cho chiến thắng hào hùng của dân tộc, thống nhất đất nước...

Phó chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam thăm và tặng quà các Mẹ VNAH, gia đình chính sách khu căn cứ huyện Đông Hải. Ảnh: M.Đ

Con đường về xã Long Điền (huyện Đông Hải) hiện tại đã đổi mới rất nhiều, nhà tường mọc san sát, đường sá sạch đẹp, thông thoáng…, hoàn toàn khác so với hồi ức của bà Dương Thị Sáu cách đây hơn 40 năm. Ngày ấy, khi 10 tuổi, bà Sáu chưa biết cách mạng là gì, chỉ biết khi các cô, chú “nhờ mang cái này, cái kia lại để tại chỗ đó hoặc gửi cho ai đó”, bà đều mau mắn nhận lời. Sự thơ ngây, vô tư ấy kéo dài cho đến khi cô bé Sáu đủ lớn để ý thức là mình đang làm cách mạng. Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng bà Sáu vẫn nhớ rất rõ chuyện gia đình mình từng nuôi chứa cán bộ; nhớ những lần thức thâu đêm giã gạo “để các anh có về thì kịp nấu bữa cơm, mang theo để dành ăn khi đói”…

Nói như cô Quách Kim Điền (tức Năm Hạnh) thì “cách mạng mình hoạt động được, còn tôi và biết bao đồng chí sống sót được đến ngày toàn thắng và tận hôm nay là nhờ vào dân rất nhiều. Tôi không thể nào quên được gia đình của các anh Hai Soi, Ba Phước, Tư Ký…”. Chú Ba Sinh (ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu) nhiều lần đưa cô Năm Hạnh qua sông, dù chỉ hoạt động tại địa phương nhưng luôn nắm tình hình địch để thông báo cho cán bộ. Sau Tết Mậu Thân 1968, địch đánh phá ác liệt, gia đình chú Ba vẫn móc nối, tiếp tế cho bộ đội dù cuộc sống rất khó khăn. Chú Ba chia sẻ: “Dù ở nhờ trên đất người ta nhưng má tui vẫn mượn mấy công đất để trồng lúa, lấy gạo nuôi quân. Cán bộ các đơn vị vẫn thường lui tới nhà tui như về thăm gia đình mình”. Với niềm tự hào khôn tả, chú Ba cho biết khi lực lượng của ta chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh, gia đình chú đã tất bật lo mua hàng hóa, thuốc men... cho các đơn vị. “Hôm nghe tin Bạc Liêu giải phóng, tui mất ngủ mấy đêm liền vì vui mừng, hạnh phúc; phần vì phập phồng lo lắng cho những người đã từng ở nhà mình liệu có giữ được mạng sống để hưởng niềm vui lớn lao này không”.

Đến với xã Châu Thới anh hùng (huyện Vĩnh Lợi), chúng tôi đã rất xúc động từ những câu chuyện về tình cảm mà nhân dân Châu Thới dành cho Đảng, đặc biệt là vị Cha già kính yêu của dân tộc, nhưng thấm thía và biết ơn hơn hết là những gia đình cách mạng kiên trung với những hy sinh thầm lặng trong thời chiến. Nhà dân trở thành trại quân y giải phẫu cho những thương binh nặng, ban ngày xuống hầm bí mật, ban đêm mang lên chăm lo từng chén cháo, chén cơm, từng viên thuốc để các anh mau hồi phục, tiếp tục đánh giặc…

Rời xã Châu Thới anh hùng, chúng tôi vẫn nhớ như in câu nói của cô Hai Thu, con em của một gia đình có đến 2 hầm bí mật nuôi chứa cách mạng: “Có Đảng là có tất cả! Đảng và Bác Hồ đem lại ruộng đất cho mình, nếu Đảng không còn thì bản thân mình và con cháu sau này sẽ mãi sống đời nô lệ. Vì vậy mà tôi một lòng một dạ tin Đảng, theo Đảng…”. Và có lẽ chính từ lòng tin yêu với nước, với Đảng và Bác Hồ đã tạo nên một hậu phương vững chắc cho tiền tuyến vững mạnh, cùng một lòng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.