Chính trị
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Biết ơn quá khứ
Biết ơn quá khứ, dù đó là quá khứ vinh quang, lộng lẫy hay mất mát đau thương, cũng là một hành động đẹp.
Quá khứ luôn để lại cho hiện tại và tương lai của loài người những bài học quý báu, những giá trị to lớn mà nếu không có nó nhân loại sẽ không thể phát triển. Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đã trải qua những chặng đường quá khứ vinh quang, anh hùng nhưng đi kèm theo đó là sự mất mát, hy sinh của bao lớp người để giữ gìn độc lập, tự do, những giá trị to lớn nhất của con người. Hơn ai hết, người Việt Nam hiểu rõ phải biết ơn và trả ơn quá khứ như thế nào cho xứng đáng!
Có nhiều cách để tri ân quá khứ, tri ân những thế hệ đi trước đã không ngại “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Những người đã mãi mãi nằm xuống hay để lại một phần da thịt nơi chiến trường ác liệt không bao giờ tính toán rằng, ngày sau - khi đất nước hòa bình, thống nhất họ sẽ nhận được gì. Mà bài tính lớn nhất với họ chỉ có duy nhất đáp số: là độc lập, tự do. Thế hệ hôm nay - những người kế thừa thành quả vĩ đại từ sự hy sinh, mất mát ấy, đã tri ân lịch sử bằng nhiều hành động cụ thể, ở nhiều tầng mức khác nhau. Cao nhất là trọng trách bảo vệ, giữ gìn độc lập, chủ quyền và phát triển đất nước trong một thế giới hội nhập. Ở tầng thấp hơn, là chăm lo cho thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Tuy không thể bù đắp hết những mất mát, đau thương mà họ phải trải qua, nhưng cũng đủ ấm áp nghĩa tình của lớp con cháu hôm nay. Một hình thức biết ơn quá khứ, không rầm rộ, sôi nổi nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng nữa là sống cho xứng đáng với quá khứ, với lịch sử anh hùng mà cũng không kém phần bi tráng của dân tộc. Người cán bộ, đảng viên phải biết đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên để phục vụ tận tâm, tận tình trong công tác. Người trẻ tuổi nhận thức được những giá trị thực - hư trong cuộc sống để sống đẹp, sống cống hiến vì quê hương, đất nước. Đó chính là cách biết ơn quá khứ một cách sâu sắc nhất.
Quá khứ sẽ ngày càng lùi xa, nhưng những bài học và giá trị mà quá khứ để lại sẽ không bao giờ phai nhạt, hay rơi vào quên lãng. Biết ơn quá khứ, sống cho xứng đáng với những gì quá khứ để lại là lối sống đẹp, đáng trân trọng.
N.L