Âm vang dấu ấn lịch sử

Thứ Sáu, 22/08/2014 | 18:31

Để ghi nhớ lịch sử anh hùng của quê hương qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bạc Liêu đã chọn ngày 23/8 là Ngày truyền thống cách mạng của tỉnh. Truyền thống ấy được ghi dấu bằng nhiều di tích lịch sử có mặt ở khắp các địa phương trong tỉnh, qua đó có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay…

ĐV-TN Đoàn khối các cơ quan tỉnh tham quan di tích Đồng Nọc Nạng (huyện Giá Rai). Ảnh: T.T

Kỷ niệm Ngày truyền thống cách mạng của tỉnh, tôi đã có dịp theo chân các bạn thanh niên TP. Bạc Liêu về thăm lại khu căn cứ Thị ủy nằm sâu trong rừng cây của Vườn chim Bạc Liêu. Ngoài tấm bia tưởng niệm sừng sững ghi lại những trận đánh oai hùng, hình ảnh những buổi họp bàn của cán bộ ta ngày ấy cũng được tái hiện bằng những bức tượng sống động trong khu lán trại. Đó là nơi cán bộ tuyên huấn, công an, biệt động nội thành ngày xưa làm chỗ đứng chân để theo dõi tình hình địch. Nằm cách sào huyệt địch chỉ khoảng 3km, đồn bót dày đặc, căn cứ bị bắn phá liên tục nhưng cán bộ, chiến sĩ ta vẫn không nao núng. Rồi cuộc càn quét với 3 đại đội hùng hổ của địch gặp phải sự chống trả quyết liệt, chiến đấu ngoan cường của ta đã thất bại, nhưng trong trận chiến này, phía ta có 4 đồng chí hy sinh…

Di tích là những bằng chứng vật chất có ý nghĩa quan trọng, minh chứng về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Di tích giúp con người biết được cội nguồn của dân tộc mình, hiểu về truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hóa của quê hương. Một trong những “địa chỉ đỏ” đặc trưng của huyện Vĩnh Lợi là di tích Trận đánh đồn Cầu Trâu năm 1962 tọa lạc ở xã Châu Hưng A gắn với tấm gương dũng cảm kiên cường của Anh hùng liệt sĩ Mai Thanh Thế. Tấm văn bia tại di tích gần như sơ lược được những thông tin về anh hùng Mai Thanh Thế đã tự chặt cánh tay bị thương của mình cùng đồng đội tiêu diệt địch. Khi thắp hương cho những liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh này, người dân cũng sẽ có dịp tìm hiểu về trận đánh từ bức phù điêu nằm trước lô cốt Chuồng Cu của địch bị quân ta đánh sập.

Những năm gần đây, tại Bạc Liêu ngày càng có nhiều “địa chỉ đỏ” được địa phương tập trung tôn tạo đã trở thành những điểm về nguồn của nhiều đơn vị, đặc biệt là các cơ sở Đoàn, trường học. Đến với di tích lịch sử, khách tham quan như được đọc cuốn sử ghi chép về những con người, những sự kiện tiêu biểu, được cảm nhận một cách chân thực về lịch sử, những cảm nhận không dễ có được khi chỉ đọc những tư liệu ghi chép của đời sau. Chẳng hạn như đến thăm Bia chiến thắng Mỹ Trinh (ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) chúng ta sẽ thêm tự hào về các anh hùng, liệt sĩ đã góp phần vào chiến thắng lịch sử vẻ vang vào ngày 12/11/1972. Lực lượng bộ đội địa phương quân và du kích xã với hơn 40 người đã phá tan trận càn quét của địch bằng lòng dũng cảm và sự mưu trí, tiêu diệt 47 tên địch… Bia chiến thắng Mỹ Trinh đã được xây dựng tại nơi diễn ra trận đánh lịch sử ấy với khuôn viên diện tích hơn 3.000m2.

Tuy nhiên, một thực trạng đáng buồn là hiện nay các di tích lịch sử đang bị “xâm chiếm” bởi dân cư xung quanh (di tích trận đánh đồn Cầu Trâu), ít người biết đến do nằm trong khu vực được quản lý chặt chẽ (trường hợp di tích khu căn cứ Thị ủy thị xã Bạc Liêu)… dẫn đến việc phát huy vai trò trong việc giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương còn nhiều hạn chế. Đầu tư xây dựng, tôn tạo những “địa chỉ đỏ” không chỉ có vai trò to lớn đối với sự phát triển lành mạnh và bền vững của cuộc sống đương đại mà còn giúp Bạc Liêu có thêm nhiều “địa chỉ đỏ” để thu hút khách du lịch khắp nơi như nhiều di tích lịch sử văn hóa trong tỉnh đã làm được: Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), di tích Đồng Nọc Nạng (huyện Giá Rai)...

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.