An toàn giao thông

Những tấm gương sáng trong xây dựng giao thông

Thứ Hai, 24/09/2012 | 15:23

Bạc Liêu vừa có 3 cá nhân tiêu biểu được vinh danh và nhận bằng khen do có thành tích xuất sắc trong xây dựng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông - vận tải Việt Nam” của Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT). Đó là những tấm gương tiêu biểu, góp phần vì sự phát triển quê hương trong thời gian qua.

Đưa đò lấy tiền xây cầu tặng dân

Ông Trần Văn Nhạn

Từng tham gia chống Mỹ cứu nước, trở về quê với nhiều thương tích trên cơ thể, ông Trần Văn Nhạn (ấp Cây Thẻ, xã Định Thành, huyện Đông Hải) hiểu đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, mạng lưới giao thông còn yếu kém. Ban đầu, từ việc tận mắt chứng kiến người dân gặp tai nạn khi qua cầu Kênh C4, ông cùng gia đình thực hiện sáng kiến “đưa đò lấy tiền xây cầu tặng dân”. Từ năm 2004 đến nay, ông Nhạn đã tự bỏ tiền túi ra 243 triệu đồng để xây dựng 10 cây cầu bê-tông trên địa bàn xã Định Thành và 2 cây cầu tặng người dân vùng sâu thuộc tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, ông còn tổ chức đưa đò miễn phí cho học sinh và cán bộ xã qua sông ở bến đò Cống Chùa suốt nhiều năm liền. Biết bao lượt người đã thầm cảm ơn khi qua lại trên con đò của ông - những chuyến đò chở ân tình sâu nặng!

Chúng tôi không khỏi cảm phục khi nghe những chia sẻ từ tận trái tim của ông: “Tôi là người lính Cụ Hồ, nguyện làm tròn trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân. Ra sức cùng với Đảng và Nhà nước xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, đúng như tâm nguyện mà Bác Hồ hằng mong mỏi”.

Nhà sư nặng tình với xứ sở

Nhà sư Thích Giác Tạng

Cùng với nhiều việc làm thiện nguyện, nhà sư Thích Giác Tạng, Trụ trì Tịnh xá Bửu An (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) cũng đã đóng góp tâm sức xây dựng hạ tầng giao thông cho làng quê ngày một khởi sắc.

Với tâm niệm cao quý của người tu hành “Phục vụ chúng sanh tức cúng dường Chư Phật”, sư Tạng đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện rất nhiều công trình giao thông giúp dân. Trong 5 năm qua, nhà sư đã trích quỹ từ thiện của chùa và vận động những người hảo tâm đóng góp với số tiền trên 500 triệu đồng để xây dựng 19 cây cầu bê-tông và hơn 500m đường tráng nhựa. Ngoài ra, việc lập phòng khám miễn phí, bếp ăn từ thiện, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giếng nước sạch cho người nghèo... đều có bàn tay của sư Tạng góp sức. “Tôi rất hoan hỷ vì đã làm được những điều tốt cho dân, cho quê hương xứ sở của mình. Hy vọng những tình cảm ấy được nhân rộng ra, để hạ tầng địa phương ngày càng được kiến thiết khang trang hơn, người dân không còn khó khăn khi đi lại”.

Nữ thương binh hiến đất mở đường

Bà Nguyễn Thị Kim Nga

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người nữ thương binh 4/4 Nguyễn Thị Kim Nga (ấp 2A, Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) đã rất nhiệt tình trong việc đóng góp cho địa phương. Làm nghề nông, cuộc sống chẳng dư dả gì nhiều, nhưng bà Nga đã tự nguyện hiến gần 900m2 đất của gia đình để việc xây cầu, làm đường được suôn sẻ. Đồng thời, bà còn vận động các con của mình đóng góp thêm vật tư cùng nhiều ngày công lao động để con đường liên ấp ở kênh 1.000 mau chóng hoàn thành, “cho mùa mưa mấy cháu học sinh và bà con mình đi lại đỡ vất vả”. Tổng trị giá mà gia đình bà đóng góp là hơn 150 triệu đồng.

ĐÌNH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.