Văn hóa - Nghệ thuật
Hào quang của sắc đẹp
Đoạt ngôi vị cao nhất của những “đấu trường sắc đẹp” đã khó, giữ được chân giá trị của ngôi vị ấy càng khó hơn! Hào quang của sắc đẹp đâu chỉ được cân - đo - đong - đếm ở những cuộc thi sắc đẹp hay trong giới showbiz, hoặc đọ dáng với nhau trên trang bìa của tạp chí này, tờ báo danh tiếng nọ… mà còn ẩn sâu nhưng để lại ánh hào quang sáng ngời hơn ở nhân cách sống của người sở hữu ngôi vị ấy!
![]() |
Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Châu Khánh |
Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo, trong một nội dung trả lời phỏng vấn báo chí sau khi được đăng quang đã chia sẻ cô đi thi hoa hậu nhằm mục đích tạo thêm nhiều uy tín để vận động các tổ chức, cộng đồng cùng làm những điều có ích cho xã hội. Và cô không nói “suông”! Nhìn lại chặng đường 2 năm qua, Đặng Thu Thảo đã xuất hiện ở những hoạt động thiện nguyện nhiều hơn là trên phim ảnh, quảng cáo. Cô đã và đang là đại sứ của nhiều chương trình như Quỹ hiểu về trái tim, An toàn giao thông, Mổ tim cho các bé, Hướng về biển đảo… Những tin đồn, những thị phi về đương kim hoa hậu cũng từng có, nhưng đứng trước mọi người, bằng những hành động, phong thái và ý nghĩa trong từng hoạt động tham gia, Thảo đã gây thiện cảm đối với người đối diện bằng chính sự chân thành của bản thân!
Để vươn tới ngôi vị cao nhất của sắc đẹp không hề dễ dàng! Và phía sau ngôi vị ấy chắc chắn luôn lấp lánh ánh hào quang. Nhưng chúng ta kỳ vọng hào quang của sắc đẹp là những hoạt động vì cộng đồng, để bằng ngôi vị ấy, người chủ nhân sẽ tôn vinh vẻ đẹp và tâm hồn Việt Nam.
CẨM THÚY