Tình yêu và cái chết

Thứ Sáu, 10/08/2012 | 16:21

Một câu chuyện vụ án xảy ra không lâu đã làm rúng động cả dư luận bởi tính chất đau thương của nó. Đôi nam nữ cùng nhau tự vẫn tại khách sạn. Người con trai chết, còn người phụ nữ thì được cứu sống.

Câu chuyện lúc đó đã được nói nhiều, nhất là xoay quanh hoàn cảnh “không giống ai” của đôi nam nữ này. Người đàn bà bỏ trốn chồng con để chạy theo mối tình với chàng trai là một học sinh THPT. Tình yêu của họ dĩ nhiên là bị ngăn cấm, bởi rất nhiều lý do. Mà đối với những người trẻ, họ cho rằng sống hết mình vì tình yêu, thậm chí chết vì nó, đó mới là một tình yêu đẹp. Chọn cái chết bên cạnh người yêu, thường những kẻ yêu nhau luôn nghĩ sẽ cùng được… dắt tay nhau về thế giới bên kia, nên họ mạnh dạn cùng nhau được… chết. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, chỉ có một bên là chết thật sự, kẻ còn lại hoặc không dám chết (như uống thuốc ít hơn, tìm những chỗ gây thương tích mà không đủ để tử vong), hoặc thấy cái chết của người yêu đáng sợ quá nên ngất xỉu chẳng hạn. Như chàng trai trong câu chuyện trên, cậu ta chết thật. Nếu quả thật có thế giới bên kia, không biết cậu ta có loay hoay mãi để đi tìm, rồi mãi thắc mắc sao không thấy người yêu? Để rồi hối hận vì hành động rồ dại của mình, kết cuộc chỉ có mẹ cha, người thân đau khổ. Tội bất hiếu, chắc chắn là cậu ta phải nhận mang. Ngay cả khi cô người yêu phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của cậu, cũng đâu giúp gì được cho hai đấng sinh thành.


Hay một trường hợp yêu khác, kết cuộc thật bi thảm mà lỗi không chỉ thuộc về bị cáo, nếu xét ở góc độ “tòa án lương tâm”. Cho đến giờ này, khi nhắc lại, nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện thương tâm ấy. Bởi người chết cho tình yêu không phải là hai kẻ yêu nhau mà là cô em gái ngây thơ, hồn nhiên của người tình của bị cáo. Bị cáo đã giết chết cô bé để trả thù sự phụ bạc của người yêu, để anh này hối hận mãi, vì mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em gái. Phiên tòa đó thật sự làm cho người ta sởn cả gai ốc, bởi sự vô tình lạt lẽo của người đàn ông, kẻ khiến cho bị cáo trở thành điên cuồng, yêu hận và sân si. Và càng đáng sợ hơn, khi bị cáo - cũng là một cô gái - trở thành hung thủ giết người hết sức lạnh lùng.

Tình yêu, nếu đứng một mình, sẽ không bao giờ trở thành nguyên nhân cho những vụ án mạng. Nhưng nếu người “thụ hưởng” sử dụng nó vì sự ích kỷ, lòng hận thù thì hậu quả không chỉ mình nhận lãnh mà cả những người mình yêu thương cũng phải gánh chịu. Đó không chỉ là quy định của pháp luật, mà sâu xa hơn, đó là lương tâm, là nhân quả. Cái chết không giải quyết được mâu thuẫn, càng không giúp con người có thêm được tình yêu thương.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.