Tin tức
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Chúc mừng Báo Bạc Liêu nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng hoa chúc mừng Báo Bạc Liêu.
Chiều 14/6, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 do Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy BTL Vùng làm trưởng đoàn đến chúc mừng Báo Bạc Liêu nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Đại tá Nguyễn Thái Dương đã thông tin đến Ban Biên tập Báo Bạc Liêu những kết quả đạt được của đơn vị trên các mặt công tác bảo vệ an ninh vùng biển, hoạt động huấn luyện, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Trong năm 2024, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ phối hợp với tỉnh tổ chức một số hoạt động tại Bạc Liêu như: chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”… Phó Chính ủy BTL Vùng nhấn mạnh, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền giữa đơn vị và các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Bạc Liêu. BTL Vùng trân trọng cảm ơn và chúc toàn thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên của Báo Bạc Liêu đón ngày 21/6 vui tươi, hạnh phúc.
Thay mặt Báo Bạc Liêu, Tổng Biên tập - Hàn Ái Tiến cảm ơn đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp 21/6. Báo Bạc Liêu xem đó là tình cảm tốt đẹp mà đơn vị dành cho cơ quan, người làm báo của Báo Bạc Liêu. Tổng Biên tập - Hàn Ái Tiến khẳng định, Báo Bạc Liêu sẵn sàng phối hợp với BTL Vùng trong tuyên truyền các hoạt động thực thi nhiệm vụ trên biển, các chương trình đồng hành cùng ngư dân để lan tỏa hình ảnh đẹp của cảnh sát biển đến với bạn đọc, nhất là bạn đọc vùng sâu, vùng xa.
Tin, ảnh: H.T
- Bưu điện Bạc Liêu tri ân khách hàng và giới thiệu giải pháp tài chính vàng
- Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa giông kèm theo lốc xoáy gây ra
- LĐLĐ huyện Phước Long chính thức kết thúc hoạt động
- Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc mừng các nhà báo tiền bối
- Trụ sở Sở Y tế sụt lún nền khi đang tập huấn, cán bộ hoảng sợ