Thanh thiếu niên

“Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép!”

Thứ Năm, 18/08/2016 | 10:01

Nhiều bạn trẻ cứ nghêu ngao như thế để biện minh cho những sai lầm của mình. Đúng! Cuộc đời cho phép ta sai lầm trên con đường phấn đấu để ngày càng phát triển hơn, chứ không phải ta biết sai mà vẫn làm để thỏa mãn bản thân và ngụy biện “vì cuộc đời cho phép”.

Sau mùa Euro 2016, em từ Đồng Nai xuống nhà tôi “lánh nạn”. Số tiền hơn 20 triệu đồng vợ chồng em để dành chào đón đứa con đầu lòng đã bị em “nướng” vào cá độ, vậy mà còn nợ thêm gần 60 triệu đồng. Chủ nợ siết quá, em đành bỏ việc, bỏ vợ bụng mang dạ chửa sắp tới ngày sinh đi “tìm con đường tươi sáng hơn” - như cách em nói. Nhờ có tay nghề, nên em nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với mức lương khá cao. Ngồi nhẩm tính, em nói làm khoảng 1 năm em có tiền trả nợ và dư chút ít mang về cho vợ con. Nghe thế, cả nhà tôi ai cũng mừng. Được tuần đầu đi làm chăm chỉ, đến tuần thứ hai em bắt đầu “dở chứng”. Buổi sáng, buổi chiều em say mê với trò bắn cá. Tối đến lại nhập hội nhậu nhẹt đến tận sáng hôm sau. Bị đuổi việc, không còn đồng xu dính túi, em vẫn vô tư nói với tôi: “Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu”. Tôi chẳng biết lúc ấy em đang nghĩ gì và tính “làm lại” như thế nào?! Mượn được ít tiền, em nói sẽ đi Vũng Tàu xin việc làm, vì ở đó công việc lương cao, chứ không như ở đây.

Thấy cách sống của em không chỉ người lớn mà ngay cả người trẻ như tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán. 25 tuổi, em cho rằng mình trẻ và được phép sai lầm, cũng như xã hội còn đầy những cơ hội để cho em bắt đầu lại. Nhưng em quên rằng, 25 tuổi em đã làm chồng và làm cha. Cái trọng trách em phải gánh trên vai là rất lớn. Em cứ “thoải mái” phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, mà chẳng hề quan tâm vợ con mình sẽ ra sao. Và liệu rằng em có trẻ mãi để bắt đầu lại hay không?

THU MINH

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.