Quốc phòng - An ninh
Gặp người nữ biệt động thành năm ấy...
42 năm đã trôi qua, nhưng cô Huỳnh Thanh Hoa (Bảy Hoa), nguyên Bí thư Thị đoàn, thành viên Đội biệt động TX. Bạc Liêu vẫn nhớ như in ngày 30/4 hào hùng ấy. Đó là ngày cô cùng đồng đội vượt mọi hiểm nguy hoàn thành sứ mệnh lịch sử.
Cô Huỳnh Thanh Hoa kể với phóng viên Báo Bạc Liêu về ngày 30/4/1975 lịch sử.
Sáng 30/4/1975, hầu như tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày đều tạm ngưng, ai nấy cũng quanh quẩn bên chiếc radio, mở thật to để chờ nghe thông tin mới từ Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Hơn 8 giờ, sau khi Đài Phát thanh Sài Gòn phát tiếng nói của Tổng thống Dương Văn Minh và Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh với nội dung yêu cầu lực lượng vũ trang hai bên ngừng bắn để gặp nhau thảo luận, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Biết sắp có diễn biến lớn nên cô Bảy Hoa vội vã rời khỏi nhà, đến chùa Vĩnh Đức để gặp các anh chị em cơ sở ta, và cùng ngồi đợi tin tức buổi gặp mặt giữa đồng chí Lê Quân (Năm Quân) và Đại tá, Tỉnh trưởng - Nguyễn Ngọc Điệp.
Chỉ một lát sau, chiếc xe Jeep của Đại tá Điệp chở mọi người về đến trước sân. Sau đó, chú Năm báo cáo nhanh tình hình với mọi người rằng Đại tá, Điệp đã chấp nhận đầu hàng. Cô Bảy Hoa và cô Bảy Hoàng (Trưởng ban Binh vận tỉnh) được chú Năm Quân giao nhiệm vụ phải nhanh chóng chỉ đạo Đội biệt động huy động đồng bào xuống đường, áp đảo tinh thần giặc. Bây giờ nhắc lại, cô Bảy Hoa vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác căng thẳng tột độ khi nghĩ cách tập hợp Đội biệt động và cơ sở học sinh, đồng thời đưa đồng bào mình xuống đường. Trong “cái khó ló cái khôn”, cô chợt nghĩ ra, chỉ có treo cờ ở Trường trung học Bồ Đề mới có thể tập trung lực lượng và đưa đồng bào ta xuống đường nhanh nhất. Vậy là cô truyền đạt suy nghĩ ấy với hai đồng chí cùng thực hiện nhiệm vụ là Tích Thiện và Ngọc Danh. Thế nhưng, mọi người cảm thấy lo ngại vì đang lệnh giới nghiêm, không thể ra đường. “Sau vài giây suy nghĩ, đồng chí Thiện nói sẽ treo cờ trên nóc “cọt Mỹ” (nay là trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh - PV). Tôi nhận thấy, đây là ý nghĩ táo bạo vì từ đây đến Ty cảnh sát là lộ thẳng và khoảng cách chỉ chừng 50m. Hơn nữa, luôn có 2 lính gác túc trực bảo vệ khúc đường này, nếu treo cờ ở đây thì độ nguy hiểm tính mạng rất cao. Nhưng tình thế quá cấp bách, không còn cách nào khác, tôi quyết định, một lá cờ treo ngay “cọt Mỹ” và một lá cờ treo tại Trường trung học Bồ Đề”, cô Bảy Hoa kể lại.
Có một tình tiết làm cô nhớ nhất là sau khi đồng chí Tích Thiện treo cờ tại cọt Mỹ, vừa bước ra đường đi về phía Trường trung học Bồ Đề, trên tay cô Bảy Hoa vẫn còn cầm lá cờ mặt trận, đi được một đoạn khoảng 40m, cô đã nghe thấy mọi người gọi nhau cùng chạy ra đường, hướng mắt về cọt Mỹ, có người còn hô lớn “Nữ Việt cộng cầm cờ đi kìa, cờ mặt trận kìa…”. Tất cả mọi người đều đứng lại dồn cái nhìn về phía cô, lúc này cô trở thành tiêu điểm lôi kéo họ đi theo, nhìn cảnh tượng ấy cô không khỏi vui sướng, lòng tràn ngập hân hoan vì đã thực hiện được nhiệm vụ, người dân đổ xô ra đường mỗi lúc một đông.
Thế nhưng khi vào đến sân chùa Vĩnh Đức (cũng là sân trường trung học Bồ Đề), trong lúc cô đang loay hoay tìm cách treo cờ thì bị nhóm an ninh phòng vệ ấp Hoàng Diệu bắt lôi vào trong trụ sở. Khi đó, cô không chút lo sợ mà phản kháng quyết liệt với bọn chúng. Hai tên sĩ quan bước vào hỏi cô về chính sách 7 điểm của Mặt trận đối với binh sĩ, sĩ quan. Vừa giải thích, cô Bảy Hoa vừa tiến ra đứng trên thềm, sát mép đường, đám phòng vệ bấy giờ cũng im lặng không còn cản trở cô như lúc đầu nữa. Lúc này lực lượng quần chúng nhân dân kéo đến mỗi lúc một đông, cô Bảy Hoa mừng thầm vì đã phá vỡ được lệnh giới nghiêm, niềm tin thắng lợi được nhân lên. Cô sung sướng cầm lá cờ đưa lên cao vẫy vẫy trong tiếng reo hò của mọi người. Bấy giờ, một chiếc xe du lịch trắng từ hướng cầu Xáng chạy lên đậu ngay trước trụ sở Hoàng Diệu, rồi Hòa thượng Thích Hiển Giác (Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu) bước xuống xe, đi ngay lại đám phòng vệ và nói: “Thầy lên rước cô này là người của Mặt trận về chùa”, và quay sang cô Bảy Hoa, nói: “Theo thầy”. Ngồi ở băng ghế sau, tay ôm chặt lá cờ Mặt trận, niềm xúc động dâng trào và cô Bảy Hoa không sao ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má.
Tất cả ký ức về những năm tháng hào hùng ấy đã trở thành bất tử trong lòng người nữ biệt động kiên trung - Huỳnh Thanh Hoa!
Minh Hiếu
- Bộ Công an nhắc lại yêu cầu Bạc Liêu cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh có liên quan đến Công ty Công Minh
- Bạc Liêu triển khai tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
- Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều làm việc với Công ty Vinfast về chương trình chuyển đổi xanh
- Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình năm 2025
- Quân chủng Hải quân đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh