Giáo dục - Học Đường

Chông chênh đường vào đại học Dược của học sinh nghèo

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 15:32

Ngày biết kết quả trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 chuyên ngành Dược (Trường đại học Y Dược Cần Thơ) với điểm số nằm ở tốp đầu - 25,65 điểm, lòng của Trần Quốc Khánh (lớp 12A, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, TP. Bạc Liêu) rối như tơ vò. Trong khi bạn bè thì mở tiệc ăn mừng vì đã chạm tay đến ước mơ, còn riêng em chỉ biết thu mình lại một góc mà đắn đo xem có nên học tiếp hay dừng lại…

Quốc Khánh phụ mẹ dọn hàng bán.

Mạnh mẽ vượt bão dông

Cố gắng gượng dậy sau trận sốt li bì suốt mấy ngày liền, cô Nguyễn Hồng Nhẫn (mẹ của Trần Quốc Khánh) nhanh chân bước đến chiếc xe đẩy tự chế để kiểm tra chuối, trứng, các loại rau củ quả. Nhìn chuối chín, rau củ quả héo trong xe, cô xót ruột quay sang bảo Khánh: “Không ổn rồi con ơi! Con phụ mẹ đẩy xe ra chỗ bán để giải quyết số đồ này, không thì cụt vốn mất…”.

Trên khoảnh đất trống, cặp bên hủ tiếu nam vang Nhân Quán (đường Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu), hai mẹ con Khánh tất tả bày hàng cho kịp buổi chợ sớm mai. Vài chục trứng gà, vịt; mấy quầy chuối xiêm, chuối già; mớ rau vườn; vài trái đu đủ, dưa hấu; mấy trái mướp, vài ký đậu rồng vườn; 3 - 4 đòn bánh tét… làm nên sạp hàng bông nhỏ của hai mẹ con bên góc đường ngược xuôi xe cộ. Vất vả như vậy mà cô Nhẫn còn chưa chịu ngơi tay, tranh thủ lấy bán thêm 50 tờ vé số mỗi ngày để chắt chiu tiền cho con ăn học. Chẳng biết cái tên Nhẫn mẹ cha đặt cho cô gửi gắm hay mong ước điều gì, chỉ thấy là hơn nửa đời người cô luôn sống trong sự kiên trì, nhẫn nại.

Hồi tưởng về quá khứ, cô nghẹn ngào trong làn nước mắt: “Hai anh em Khánh cách nhau tới 14 tuổi, ngày anh Hai nó tốt nghiệp THPT, Khánh hoàn thành chương trình mẫu giáo thì cha tụi nó cũng đành đoạn dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới. Gần 13 năm trời ông ấy chẳng hề ghé thăm, hay đoái hoài gì đến các con, thi thoảng vô tình gặp nhau trên đường ông ấy có dúi cho Khánh ít tiền mua quà bánh. Số mình đã quá khổ rồi nên tôi quyết lòng nuôi các con ăn học thành tài. Lo các con thiếu thốn tình cảm, tôi luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống, nhưng may mắn cả hai anh em Khánh đều rất hiểu chuyện, hiếu thảo…”.

Để có được chỗ bán như hiện tại (do một cụ ông vá xe đạp thương tình chia lại) là cả một hành trình dài vất vả, gian nan của người mẹ nghèo. Ban đầu chỉ là bán trứng vịt, dưa hấu ở một góc đường phía trong Bến xe Bạc Liêu, rồi bị đuổi phải chạy hết chỗ này sang chỗ nọ. Thấy hoàn cảnh vất vả của ba mẹ con, người bỏ mối dưa hấu đã xin một chiếc xe mua phế liệu của người quen, rồi tự tay sửa thành chiếc xe đẩy tự chế tặng cô, phòng khi cô bán rong có bị người ta đuổi cũng dễ dàng di chuyển…

Vậy rồi lây lất, những bữa cơm nghèo với mớ rau bán còn thừa lại, vài cái trứng vịt dập cũng dìu mấy mẹ con qua cơn khốn khó. Khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng lúc nào gian nhà nhỏ cũng rộn rã tiếng cười hạnh phúc…

Quốc Khánh nhận học bổng hỗ trợ của Quỹ học bổng “Vì ngày mai” và các mạnh thường quân. Ảnh: Đ.K.C

Điểm tựa nào ở tương lai…

Lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, cũng như thấu hiểu mọi nỗi nhọc nhằn, hy sinh thầm lặng của mẹ, Quốc Khánh càng dồn sức vào việc học. Suốt 12 năm đèn sách, Khánh luôn khiến mẹ hài lòng vì thành tích xuất sắc toàn diện, luôn ở tốp đầu của lớp, của trường. Chính vì học đều tất cả các môn, nên dù là học sinh chuyên Anh nhưng Khánh đã từng đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Sử cấp tỉnh; điểm trung bình 3 năm THPT là 9,2 và giờ em là tân sinh viên ngành Dược với điểm đầu vào cũng ở tốp đầu.

Nói về “bí quyết” để đạt kết quả tốt trong học tập, trong thi cử, Khánh khiêm tốn: “Em cũng chẳng có “bí quyết” gì đâu, chỉ là cố gắng học tốt tất cả các môn, riêng từ năm lớp 11 trở đi em dành thời gian nhiều hơn cho 3 môn tổ hợp. Em không có điều kiện để đăng ký học thêm các khóa online như các bạn vì sợ mẹ thêm tốn kém, nên chỉ học chính khóa, ôn tập với các thầy cô trong trường (vì được thầy cô thương hoàn cảnh miễn hết học phí - cười), còn lại chủ yếu là em tự học ở nhà. Không chỉ vậy, em còn sắp xếp thời gian để học nhóm, trao đổi cùng bạn bè. Em cho rằng đây cũng là một cách học rất hiệu quả, vì vừa có thể trao đổi để gỡ rối những vướng mắc, vừa có thể hỗ trợ nhau trong học tập, ôn luyện…”.

Có ai biết rằng bên trong lớp vỏ thư sinh kia là một trái tim ấm áp, một tấm lòng yêu thương mẹ vô bờ của người con hiếu thảo. Không để mẹ cực khổ, bận tâm vì việc nhà, từ lớp 6 Khánh đã có thể vào bếp nấu cho mẹ những bữa cơm ngon. Mọi việc nhà Khánh đều “cân hết”. Sáng tranh thủ phụ mẹ dọn hàng, rồi tất tả vào lớp; trưa về dọn dẹp nhà cửa, lo cho mẹ bữa cơm ngon rồi nhanh chân chạy sang chợ Phường 3 lấy hàng lo buổi chợ sớm hôm sau cho mẹ. Thương hoàn cảnh của Khánh, nhà trường, các thầy cô luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, dành mọi sự ưu ái để em yên tâm theo đuổi con đường học tập bằng hiện vật, học bổng, miễn giảm học phí…

“Công việc buôn bán nhỏ của mẹ thu nhập cũng chẳng đáng là bao, căn nhà đang ở mẹ cũng đã thế chấp ngân hàng trước đó để lo cho anh hai ăn học. Nghĩ đến khoảng tiền gần 500 triệu chi phí suốt 5 năm theo học ngành Dược ở Cần Thơ, em đã từng có ý định tạm dừng việc học để lên TP. Hồ Chí Minh kiếm việc làm, khi nào tích lũy đủ tiền sẽ học lại. Dường như đọc được suy nghĩ của em, mẹ cứ khóc mãi, rồi động viên em cỡ nào cũng phải cố gắng học, dù có phải bán nhà ra ở trọ mẹ cũng sẽ gáng lo cho em. Rồi may mắn cũng đến khi em được Quỹ học bổng “Vì ngày mai” của thầy Đỗ Thanh Hân (nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) cùng các mạnh thường quân hỗ trợ 9 triệu đồng, anh trai em cũng xoay tiền phụ thêm cho đủ gần 17 triệu để giúp em tạm đóng học phí học kỳ 1, ổn định việc học trước mắt...”, Quốc Khánh nghẹn ngào chia sẻ.

Con đường phía trước còn lắm chông chênh, dù rằng Khánh đã lên kế hoạch săn học bổng, đi làm thêm… để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, nhưng với hoàn cảnh này chẳng biết Khánh sẽ “trụ” được đến bao lâu khi mà nhà em vẫn còn phải chạy ăn từng bữa…

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.