Văn hóa - Nghệ thuật
Xót thương vĩnh biệt, bòn ơi!
“Bòn” là tiếng gọi thân quen mà anh em đồng nghiệp chúng tôi thường dùng để gọi nhà báo Danh Tấn Đạt - nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế - Đời sống - Pháp luật của Báo Bạc Liêu - người đồng chí, đồng nghiệp vừa vĩnh biệt mọi người do căn bệnh hiểm nghèo…
Nhà báo Tấn Đạt (thứ hai từ phải sang) trong ngày họp mặt những đồng nghiệp từng công tác ở Báo Bạc Liêu nhân kỷ niệm 25 năm Báo Bạc Liêu ra số báo đầu tiên. Ảnh: H.T
Chỉ không tới một tuần, anh em chúng tôi, những người mấy mươi năm cùng kề vai sát cánh đã vĩnh viễn mất đi một thành viên của ngôi nhà chung mà chúng tôi gọi là gia đình Báo Bạc Liêu! Những thảng thốt, bàng hoàng đến chưa tin nổi đó là sự thật đâu có khác gì nỗi xót xa, quặn thắt như khi phải vĩnh biệt một người thân trong gia đình ruột thịt!
Tối thứ Tư (ngày 22/6), Tấn Đạt còn gọi cho tôi để hẹn nhau đi đám tang một đồng chí nguyên là lãnh đạo báo chí lão thành. Thế mà, sáng hôm sau, anh phải nhập viện (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) vì bệnh viêm tụy tái phát sau 2 năm tưởng đã yên ổn. Rồi kể từ bữa đó, chúng tôi từng phút, từng giờ thấp thỏm như ngồi trên lửa để ngóng tin từ gia đình. Thứ Bảy, chị Lâm Anh - Phó Tổng Biên tập đại diện anh em cơ quan đi Cần Thơ thăm hỏi, hỗ trợ Tấn Đạt. “Em tin là anh ấy sẽ vượt qua”, chúng tôi bám víu câu nói đó của vợ anh để tin tưởng, hy vọng rằng anh sẽ ở lại! Dù đây đã là lần thứ 7 tái phát với bao nhiêu lần đớn đau vì căn bệnh hiểm nghèo, chúng tôi vẫn tin anh sẽ ở lại, như nghị lực bao lần anh đã vượt qua! Nhưng rồi sáng sớm thứ Hai (ngày 27/6), trong cái tiết trời vần vũ, u ám, cơ quan nhận được tin buồn: đồng chí Tấn Đạt đã vĩnh biệt chúng ta rồi!
… Mới đây, cơ quan tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày Báo Bạc Liêu ra số báo đầu tiên (tính từ thời điểm chia tách Bạc Liêu - Cà Mau năm 1997), trong chương trình văn nghệ, Tấn Đạt còn hát lại bài dân ca Khmer “Cây đu đủ”, bài ca mà nhiều lần tiệc tùng là Tấn Đạt lại xung phong thể hiện. Anh em hòa điệu theo tiếng hát của anh vui vầy biết mấy, đâu ngờ đó là lần sau cuối! Một Tấn Đạt hiền lành hay cười hề hà, hay trợn to đôi mắt để pha trò, người anh em sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp tài liệu để viết bài, khi thì kết nối mối quan hệ trong công việc, nhiệt tình với bạn đọc vì công việc chuyên môn của anh là tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, phản ánh từ bạn đọc; hay đơn giản chỉ là mấy trái mướp, trái ớt, bó rau muống, cải xanh… mà anh trồng rồi mang vô cơ quan biếu anh em... Tất cả còn vẹn nguyên đó mà giờ đã ngàn thu vĩnh biệt, Tấn Đạt ơi! Lúc nào làm việc gì, Tấn Đạt cũng khẩn trương xông xáo, làm tới “xửng lông đầu” - gợi lại cách nói tếu lâm của chính anh để đâu đó còn có tiếng cười buồn cho vơi nỗi xót xa.
Anh em đồng nghiệp Báo Bạc Liêu tiễn biệt đoàn xe tang đưa nhà báo Tấn Đạt về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Chúng tôi xin trích nguyên văn điếu văn trong lễ truy điệu để độc giả hiểu thêm một nhà báo mà không chỉ chúng tôi, có lẽ rất nhiều người nữa, từng tiếp xúc sẽ ít nhiều dành sự trân quý cho anh, vì cách anh sống và đối đãi với đời, với người.
“Danh Tấn Đạt tốt nghiệp ngành Luật, Trường đại học Cần Thơ và gia nhập vào Báo Bạc Liêu từ ngày 24/6/2003. Từ đó, đồng chí công tác ở báo trong vai trò phóng viên thuộc Phòng Phóng viên, Phòng Tòa soạn - Bạn đọc, rồi đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế - Đời sống - Pháp luật. Ở vị trí nào, Tấn Đạt cũng cháy hết mình với nhiệm vụ được giao. Là một nhà báo mảng nông nghiệp rồi bạn đọc, pháp luật, đồng chí không ngại khó ngại khổ, lăn xả vào cuộc sống, tìm đến những vùng quê, phát hiện những đề tài mang tính hóc búa để phản ánh mọi mặt của đời sống. Đồng chí luôn có trách nhiệm với từng tác phẩm của mình, chăm chút từng câu chữ để tác phẩm được xây dựng một cách hoàn hảo nhất. Được phân công tiếp bạn đọc, đồng chí theo đến cùng những trường hợp được tiếp nhận trong xử lý đơn thư bạn đọc. Với Chi bộ, được bầu là cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí luôn năng nổ, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chi bộ phân công, nhất là trong phát triển đảng viên mới.
Ở gia đình, Tấn Đạt là người con hiếu thảo, người em và người anh luôn quan tâm anh em trong gia đình. Là người chồng, người cha trách nhiệm, hết lòng yêu thương vợ con. Anh quan tâm, dành mọi sự lo lắng cho các thành viên trong gia đình.
Hôm nay 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam nhưng từ nay đã có gia đình mất đi thành viên quan trọng, có gia đình lại khuyết một trụ cột. Các thành viên trong gia đình Báo Bạc Liêu thì mất đi một người đồng chí, đồng nghiệp thân thương từng gắn bó gần 20 năm. Nỗi đau này làm sao kể xiết!
Các đồng nghiệp đến thăm hỏi gia đình nhà báo Tấn Đạt sau tang lễ.
Tấn Đạt ơi! Kế hoạch cho những bài viết của bạn vẫn còn dang dở, lửa nghề trong bạn vẫn còn mạnh mẽ. Chuyện học, chuyện gia đình, công việc bạn chưa xong, vậy mà nay bạn lại buông tay mọi người để đi về cõi xa lắm. Cuộc hành trình này của bạn đơn độc và không bao giờ quay lại, thì thôi hãy yên lòng mà đi bạn nhé. Công việc, gia đình của bạn, đồng chí, đồng nghiệp, người thân của bạn sẽ cùng chung vai gánh vác.
Đồng chí Danh Tấn Đạt mất đi, Chi bộ mất đi một đảng viên đầy trách nhiệm, nhiệt huyết; gia đình mất đi một người con, người chồng, người cha đáng kính và bao la tình yêu thương…”.
Hình ảnh người cha sáng sớm tất tả với chiếc áo thun sờn vai chở con gái đi học, trang Zalo cá nhân ngoài đăng vài ca khúc anh yêu thích thì toàn hình ảnh con anh với đầy ắp yêu thương như “con gái cha nay đã trưởng thành”. Câu chuyện người con trong một gia đình nông dân Khmer nghèo khó, đông anh em ở miệt Hồng Dân đòi cha mẹ cầm cố ruộng để được đi học đại học; một người luôn tất tả cả bao bọc chuyện lớn, nhỏ trong gia đình chung lẫn gia đình riêng; người đồng chí, đồng nghiệp nhiệt thành với anh em…, những hình ảnh, câu chuyện về Đạt vẫn mãi còn ở lại trong chúng tôi.
Vĩnh biệt bòn Tấn Đạt, những quý yêu, kỷ niệm thân thương ấy biết đến bao giờ nguôi ngoai...
CẨM THÚY
(*) Bòn: tiếng Khmer có nghĩa là anh