Văn hóa - Nghệ thuật
Nghệ sĩ Hoàng Dững: Rẽ đời nghề sang một trang mới!
Tham dự game show “Tài tử tranh tài” mùa thứ 2 với tâm thế “chơi cho biết”, song Hoàng Dững (nghệ sĩ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) đã bất ngờ đoạt ngôi vị Quán quân. Từ đây, sự nghiệp ca diễn của nghệ sĩ trẻ này hứa hẹn sẽ bước sang một trang mới.
Con đường đến với nghệ thuật của người nghệ sĩ dường như lúc nào cũng có nhiều chông gai, Hoàng Dững cũng thế. Anh nhận ra không phải ai có sẵn niềm đam mê cũng đều đến với thành công như mình mong muốn, mà phải trải qua quá trình khổ luyện vất vả, cùng những thử thách trên con đường làm nghề. Hoàng Dững xuất thân từ gia đình không có truyền thống theo nghệ thuật. Vậy là, anh một mình chạy theo “tiếng gọi con tim” để sống trọn với đam mê của mình.
Nghệ sĩ Hoàng Dững (phải) đoạt ngôi vị Quán quân tại cuộc thi “Tài tử tranh tài” mùa thứ 2. Ảnh: do nhân vật cung cấp
Tốt nghiệp THPT, “vốn lận lưng” của anh chỉ gói gọn trong mấy từ “cây văn nghệ của trường”, thế nhưng anh đã giành được chiếc vé vào Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình không cho phép, Dững đành ngậm ngùi gác lại ước mơ thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Anh xin vào Đoàn cải lương Hương Tràm (tỉnh Cà Mau) để thỏa niềm vui ca hát, hoạt động được 8 tháng thì về đầu quân cho Đoàn cải lương Cao Văn Lầu cho đến nay. Tại đây, cơ hội phát triển nghề mới thật sự mở ra cho Hoàng Dững. “Người mà tôi biết ơn nhiều nhất là nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Minh Chiến, vì chú đã chỉ dạy tôi rất tận tình. Chú tạo điều kiện cho tôi tham gia nhiều cuộc thi cấp tỉnh, khu vực để tôi cọ xát với thực tế mà định hình phong cách và phát triển nghề”. Theo chân đàn anh, đàn chị, Hoàng Dững đã tự tích cóp kinh nghiệm trong cách ca, lối diễn, từ đó anh định hình được phong cách riêng cho mình. Chiếc huy chương Bạc tại cuộc thi Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 trong vai Đình của vở “Bóng biển” đã mở ra cánh cửa mới cho người nghệ sĩ trẻ tuổi này.
Và duyên nghề đến lúc nào không hay, Hoàng Dững nhận được lời mời từ Công ty Sen Vàng tham gia game show “Tài tử tranh tài” mùa thứ 2. Cuộc thi đầy cam go và thử thách đã đưa nghiệp diễn của Hoàng Dững bước sang một trang mới. Anh tâm sự: “Mấy tập đầu tiên, gặp những nghệ sĩ nổi tiếng nên tôi bị khớp, không dám diễn. Sau đó, tôi nhận được sự dìu dắt của NSƯT Hữu Quốc (cố vấn nghệ thuật của cuộc thi) nên dần dần tôi hòa nhập được và tiến bộ hơn”. Diễn đôi với nghệ sĩ Hồng Trang (có lợi thế về kịch, đạo diễn), Hoàng Dững khéo léo kết hợp với khả năng ca chắc nhịp lại biết sáng tác vọng cổ của mình, nên cặp đôi đã nhận được sự đánh giá cao từ Ban giám khảo. “Chúng tôi tự mày mò tìm ý tưởng để xây dựng kịch bản. Và cũng do kịch bản mình dàn dựng, nên rất đong đầy cảm xúc, từ đó diễn ngọt hơn”, Hoàng Dững chia sẻ.
Gần 4 tháng đồng hành cùng cuộc thi, Hoàng Dững đã học được khá nhiều điều bổ ích cho sự nghiệp ca diễn của mình. Với bản tính ham học hỏi cùng niềm đam mê cháy bỏng với nghề - đây cũng là điều mà NSƯT Hoài Linh thích thú ở nghệ sĩ trẻ tuổi này - Hoàng Dững đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả. Nhân vật Ba Mạnh trong chập cải lương “Gánh hát chiều xuân” ở hai giai đoạn trẻ và già do Hoàng Dững thủ vai đã mang về cho anh ngôi vị cao nhất - Quán quân cuộc thi “Tài tử tranh tài” mùa thứ 2, với số điểm 29,75.
Trước đó, với sở trường sáng tác của mình, Hoàng Dững cũng đã có “bộ sưu tập” tác phẩm được nhiều nghệ sĩ như: Trọng Phúc, Ngọc Đợi, Mỹ Hằng, Hồ Ngọc Trinh, Hoàng Nhứt, Hoa Phượng, Lê Hồng Thắm… thu âm, ghi hình và phát sóng trên nhiều đài. Tuy chỉ đăng quang ở một game show, nhưng sự “chín muồi” trong cách ca diễn hứa hẹn sẽ mở ra cho Hoàng Dững cánh cửa mới. Từ niềm vui đang còn vương vấn sau khi đăng quang, anh đã ấp ủ nhiều dự định cho riêng mình: “Tôi đang ráo riết tập luyện cho cuộc thi Tìm kiếm tài năng trẻ toàn quốc diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Sau đó sẽ tập trung thực hiện MV ca cổ đầu tay”.
Ngọc Trân