Thanh thiếu niên

Niềm vui đậu đại học

Thứ Sáu, 09/09/2016 | 15:28

Cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, nhiều bạn trẻ đã không kìm nén được xúc động. Bởi đó là thành quả của sự phấn đấu không ngừng nghỉ suốt 12 năm đèn sách. Đặc biệt, với những bạn trẻ có gia cảnh khó khăn thì điều đó cũng giống như kỳ tích!

Kết quả của những nỗ lực

Ngày nhận được tin đậu vào Trường đại học Cần Thơ, trong lòng Hảo (Trường THPT Giá Rai) đan xen nhiều cảm xúc. Cả đêm cậu học trò nghèo này cứ thao thức mãi, trong nỗi vui mừng còn canh cánh nỗi lo làm sao có tiền để nhập học. Gia cảnh khó khăn, vì vậy ngay cả Hảo cũng không nghĩ rằng bản thân có thể đeo đuổi được chữ nghĩa suốt 12 năm ròng. Cũng trong đêm đó, có một người mẹ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt, tâm trạng cũng rối bời như cậu con trai. Có lẽ chỉ có những ai làm cha làm mẹ mới thấu hiểu hết nỗi lòng của bà lúc đó: không biết xoay xở đâu ra tiền cho con đi học, rồi lo lắng cho con ở nơi đất khách quê người lỡ rơi vào cảnh khốn cùng biết phải làm sao? “Không lẽ vì nghèo túng mà để cho con dang dở chuyện học hành?”, câu hỏi ấy cứ làm người mẹ nghèo day dứt. Khó khăn lắm bà mới buột miệng bảo con “thôi, đừng đi học”. Nhưng với ước mơ cháy bỏng là được đặt chân vào giảng đường đại học, cố gắng đổi đời, Hảo vẫn quyết tâm đến trường dù trước mắt em là vô vàn khó khăn. Những ngày gần nhập học, Hảo vẫn đi bắt từng con ba khía bán kiếm tiền. Và như một phép màu kỳ diệu xảy đến, nghe hoàn cảnh khó khăn của Hảo, thầy Dư Quốc Kiệt, Hiệu trưởng Trường THPT Giá Rai đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ em số tiền đến 20 triệu đồng.

Họp mặt sinh viên tiêu biểu đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Ảnh: C.K

Dù gia cảnh của Gia Chấn (Trường THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình) không quá khó khăn, nhưng hành trình đến với giảng đường của em cũng lắm gian nan. Năm đầu tiên thi, Chấn dồn bao nhiêu tâm huyết và kỳ vọng nhưng cuối cùng lại trượt đại học. Ban đầu em vô cùng buồn bã và hụt hẫng, nhưng với bản tính mạnh mẽ, Chấn nhanh chóng vực dậy tinh thần và tiếp tục phấn đấu thực hiện ước mơ. “Dù khi ấy rất buồn, nhưng em nghĩ khi vấp ngã thì phải tự đứng lên rút kinh nghiệm, cơ hội luôn dành cho những ai biết nỗ lực”. Và trong năm học này, Chấn đã thi đậu vào Học viện Hành chính quốc gia TP. HCM.

Phía trước là những thử thách

Những nỗ lực của các bạn trẻ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, đó chỉ mới là thành quả bước đầu, chặng đường phía trước của các bạn trẻ vẫn còn không ít khó khăn, thử thách. Tìm một công việc thích hợp sau khi ra trường không phải là những lo lắng xa vời đối với tất cả những sinh viên mới đặt chân vào giảng đường bởi sự cạnh tranh cơ hội việc làm ngày càng gay gắt. Ý thức được điều đó, nên ngay khi cầm giấy báo trúng tuyển vào khoa Văn học của Trường đại học Cần Thơ, Tuyết Nhung (huyện Đông Hải) đã vạch cho mình kế hoạch trong tương lai. Đó là cố gắng trau dồi, tích lũy kiến thức, cố gắng cọ xát với thực tế và chủ động nắm bắt cơ hội để tìm cho mình một công việc sau khi ra trường.

Dù đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, nhưng Hảo không mang tư tưởng ỷ lại mà em đã xin vào làm thêm tại cửa hàng bán nón bảo hiểm để vừa học vừa làm nhằm có tiền trang trải chi phí học tập. Điều quan trọng nhất là Hảo hiểu rằng phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người dành cho mình. Riêng Gia Chấn cũng đặt ra mục tiêu cho những năm tháng trên giảng đường đại học là cố gắng học tập thật tốt để có học bổng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và mong muốn được trở về cống hiến cho quê hương sau khi ra trường.

Nhật Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.