Văn hóa - Nghệ thuật
Tập thơ nhạc “Hương đời”: Hội ngộ những yêu thương
Có thể không phải là lần đầu tiên, nhưng tôi hiếm thấy có một tuyển tập nào lạ lùng như thế - tuyển tập thơ nhạc “Hương đời”. Một tuyển tập có nhạc, có thơ, những tác giả đa số không phải là chuyên nghiệp, họ lại là những người đến từ những nơi khác nhau, thành phần khác nhau, rồi tuổi đời cũng chênh lệch… Thế mà họ đã gặp nhau ở cùng một tình yêu, niềm đam mê: thơ và nhạc. Cho nên cũng có thể nói, “Hương đời” là nơi hội ngộ những yêu thương.
Đó cũng là sản phẩm đầu tay được xuất bản của câu lạc bộ sáng tác không chuyên Xuân Việt ra mắt nhân kỷ niệm 2 năm sáng lập câu lạc bộ. Nói “sáng lập” thì nghe… long trọng quá, vì đó không phải là một tổ chức sinh hoạt theo nguyên tắc cứng nhắc với đường hướng cụ thể, mà là một “mái nhà chung” để hội ngộ những người yêu thơ, thích nhạc. Chung niềm đam mê, thế là anh chị em cùng nhau tung hứng, thả trôi cảm xúc vào thơ rồi góp thêm nhạc vào để những vần thơ phiêu theo những nốt bổng - trầm…
“Hương đời”, trước tiên tôi chưa khẳng định đó là một tuyển tập thơ nhạc hay, đặc sắc theo cách bình thơ chuyên nghiệp. Chỉ thấy hiển hiện bằng mắt và cảm nhận bằng lòng (khi đã đọc qua) đây là một tuyển tập dễ thương, rất tình cảm, vì đó là hương, là vị của đời được 14 tác giả góp nhặt chung trong ấy. Mỗi tác giả có “vốn liếng” thơ, nhạc không ít (dù là dân không chuyên) nhưng họ chỉ xuất hiện trong “Hương đời” mỗi người vài bài thơ, đôi ba bản nhạc gọi là… Thật khiêm tốn như thế! Họ là những ai? Một Ngọc Yến quá quen thuộc đã từng “làm mưa làm gió” trên văn đàn thơ ca Bạc Liêu, đã “góp sức” thổi nên những cơn bão lòng trong nhiều độc giả yêu thơ ở đất này; một Tú Cần đam mê thơ nhạc từ lúc trẻ nhưng cuộc mưu sinh khiến chị phải tạm gác đi, nhưng rồi vẫn tìm về niềm đam mê bằng những lời thơ ý nhạc rất yêu đời, dù thanh xuân qua đi; một Minh Toàn “phân thân” lạ lùng, lúc là nhà báo thì nghiêm túc, nguyên tắc, khi là “chàng thơ” thì phiêu bồng lênh đênh đến… thả rong bản thân mình; một Lê Ngọc Diễm đến với thơ như một sự rong chơi nhưng những vần thơ trầm ấm, ý nhị như chính người viết; một Tú Nhã luôn dành trọn vẹn những yêu thương cho mái ấm và đôi khi cũng biết lãng đãng với cuộc đời bằng nội tâm người phụ nữ đầy cảm xúc; một Minh Hua làm thơ để người ta đọc vào là thấy ngay một người nữ ân cần, yêu thương và ấm áp dành cho gia đình, những người thân; một Võ Minh Phúc làm thơ chân chất, bình dị nhưng toát lên một tâm hồn thánh thiện; một người đã xa vĩnh viễn như Hứa Thanh Hoàng cũng góp vào “Hương đời” những bài “tình ca tôi hát cho đời” sống mãi trong lòng bè bạn và quê hương…
Và còn nhiều anh chị em nữa… Người thì được giới thiệu cắt ngang không đủ đầy, người thì do dung lượng bài giới thiệu có hạn nên tôi chưa thể đề cập đến… Nhưng tôi cũng có chủ ý tạo ra và “bỏ đó” những khoảng trống đầy bất ngờ để độc giả yêu thơ tìm đến “Hương đời”, cảm nhận hình như đó là nơi hội ngộ những yêu thương.
Cẩm Thúy
- Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, 3 bị can đã và đang làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị khởi tố
- Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ Quốc phòng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tập huấn công tác giảm nghèo tại Bạc Liêu
- Triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy